Không phải cặp trung vệ, sai lầm thuộc về Mourinho

Thanh Đình , 13:18 20/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Victor Lindelof và Eric Bailly đã có một đêm thảm họa, tạo nên thất bại đầu tiên của MU trong mùa giải mới. Nhưng nếu truy tận căn nguyên, vấn đề một lần nữa nằm ở Jose Mourinho.

Sau thất bại tủi hổ của MU trước Brighton, nếu gặp Ed Woodward trong hành lang tại sân Amex, Jose Mourinho có thể dành cho vị Phó Chủ tịch điều hành MU một cái nhếch mép đầy khinh thị.

Còn sao nữa, ông đã liên tục yêu cầu mua thêm trung vệ và dự đoán về một mùa giải khó khăn nếu không nhận được sự tăng cường cần thiết. Woodward bỏ qua những cảnh báo đó. Giờ thì tất cả đã trở thành sự thực. MU đã nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải, do lỗi của bộ đôi trung vệ, có thể nói là lựa chọn tốt nhất hiện tại, Victor Lindelof và Eric Bailly.

MU đã khởi đầu khá tốt trong đêm Chủ nhật và khi tất cả đang chờ đợi bàn mở tỷ số thì chỉ trong vòng 2 phút 23 giây, mọi thứ bỗng sụp đổ.

Không phải cặp trung vệ, sai lầm thuộc về Mourinho - Ảnh 1.

Eric Bailly, một trong hai thủ phạm chính dẫn đến thất bại tại Amex.

Đầu tiên là tình huống Lindelof không thể theo kèm Glenn Murray, cho phép cầu thủ của Brighton lẻn xuống đánh bại De Gea. Tiếp đến là việc Bailly khiến đội nhà chịu quả phạt góc không cần thiết, sau đó là sự bối rối của anh cùng đối tác Lindelof trong khu cấm địa, khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần hai.

2 bàn thua chóng vánh đã đánh quỵ tinh thần của các cầu thủ MU, và bàn thua thứ 3 đặt dấu chấm hết cho chút niềm tin còn lại. Vẫn Bailly là kẻ gây ra tai họa, sau pha phạm lỗi với Pascal Gross trong vòng cấm. Trước đó, cảm quan vị trí, kỹ năng dự đoán tình huống và sự ăn ý giữa Bailly cùng Lindelof cũng thực sự có vấn đề.

Thẫn thờ xen lẫn giận dữ trong khu VIP, Woodward hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi - và theo Mourinho, ông nên bị dằn vặt - khi không quyết liệt đưa về Old Trafford ai đó trong số Harry Maguire, Jerome Boateng, Yerry Mina hay Toby Alderweireld.  

Không phải cặp trung vệ, sai lầm thuộc về Mourinho - Ảnh 2.

Victor Lindelof là người còn lại, với tình huống để xổng Glenn Murray dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Nhưng gượm đã, chẳng phải Lindelof và Bailly được mua bởi chính Mourinho sao? Nên nhớ rằng cặp trung vệ này có giá trị kết hợp lên tới 60,7 triệu bảng, cao hơn nhiều tổng chi phí chuyển nhượng của ba người còn lại là Jones (16,5 triệu), Rojo (16) và Smalling (10).

Thật vô lý nếu Mourinho cho rằng họ không đủ tốt. Mùa giải đầu ở MU, Bailly đã chơi rất ấn tượng. Còn Lindelof, cả thế giới đều thấy những màn trình diễn chắc chắn của anh ta tại World Cup 2018. Trong thảm họa ở Amex, HLV người Bồ Đào Nha phải chịu trách nhiệm khi đã không giúp họ phát huy hết khả năng, thậm chí còn thui chột đi.       

Thực tế là Mourinho đã mắc sai lầm khi thổi phồng vấn đề trung vệ trước khi mùa giải khởi tranh. Nó có nghĩa ông không có niềm tin vào những cầu thủ ông đang sở hữu, như Lindelof và Bailly, và khiến họ trở nên mất tự tin, hoài nghi năng lực bản thân.

Không phải cặp trung vệ, sai lầm thuộc về Mourinho - Ảnh 3.

Jose Mourinho tỏ ra giận dữ trên đường pitch, nhưng ông ta mới chính là người phải chịu trách nhiệm.

Với các cầu thủ, dù ở đẳng cấp thế giới, sự tự tin rất dễ bị lung lay. Và công việc của một HLV là giúp họ cân bằng trở lại, thổi vào các học trò ý nghĩ họ đủ khả năng để làm nên những điều phi thường. Mourinho đã rất giỏi công việc đó trước đây. Nhưng bây giờ, ông chỉ khiến học trò thêm tự ti, đồng thời cảm thấy họ chẳng nên làm trò trống gì.

Có thể theo suy nghĩ của Mou, việc gia tăng áp lực giúp cầu thủ có thêm động lực. Nhưng ở trường hợp này, nó đã phản tác dụng. Như cựu hậu vệ Martin Keown bình luận, Bailly và Lindelof chơi "như thể đang trong thời gian cho mượn", còn Gary Neville thì nói, "Bailly không biết mình đang ở đâu". Ra sân với tâm lý vốn đã bất ổn, những tiếng la ó chế giễu của các CĐV Brighton mỗi khi cặp trung vệ của MU có bóng càng khiến họ bất an, nảy sinh xu hướng mắc sai lầm.

MU có cần bổ sung trung vệ? Bất kể thảm họa ở Amex vừa xảy ra, điều đó là không cần thiết nếu Mourinho giúp các học trò mạnh mẽ trở lại. Bằng không, dù có đưa về Old Trafford bất kỳ ai, chỉ một thời gian sau, các tân binh sẽ lại "không đủ tốt" và Mou tiếp tục than thở, yêu sách về một bản hợp đồng mới.