Khoảnh khắc tiền đạo "tội đồ" tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:14 08/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, trước đó mắc lỗi dẫn đến bàn thua 1-2 của Nga, tiền đạo Fedor Smolov đã ngồi lại khá lâu trên sân vận động Fisht Olympic để gặm nhấm nỗi buồn.

Smolov

Smolov

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 1.

Chân sút 28 tuổi lãnh trách nhiệm mở màn loạt sút luân lưu trận Nga vs Croatia. Cách đây vài ngày, chính Smolov "mở hàng" mỹ màn cho tuyển Nga trong loạt đấu súng cân não với tuyển Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 2.

Thế nhưng hôm nay đã khác, Smolov thất bại ê chề với một cú sút tồi tệ. Anh lựa chọn đá theo kiểu panenka, phương pháp sút luôn ẩn chứa nhiều rủi ro mà nếu thất bại, người sút sẽ trở thành trò cười cho khán giả.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 3.

Cú đá của Smolov quá thấp, quá gần với vị trí thủ môn nên không đủ khó để đánh bại Subasic, dù thủ thành của Croatia đã đổ người.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 4.

Tiền đạo sinh năm 1990 được các đồng đội an ủi. Ở World Cup 2018, đội nào phải đá quả đầu tiên đều thua: Đan Mạch thua Croatia - Simon Kjaer sút quả đầu, Tây Ban Nha thua Nga - Iniesta sút đầu, Colombia thua Anh - Falcao sút đầu và bây giờ đến lượt Smolov đá hỏng - Nga thua.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 5.

Nhưng sau đó, đến lượt người hùng Mario Fernandes "mắm môi mắm lợi" thực hiện một cú sút ra ngoài, khiến tuyển Nga chịu thất bại nghiệt ngã. Thủ môn Igor Akinfeev cản được một quả, nhưng không thể cứu Nga vì các đồng đội của anh bị tâm lý quá nặng.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 6.

Smolov như chết lặng sau khi trận đấu kết thúc.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 7.

Không chỉ đá luân lưu tệ hại, Smolov còn mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai của Nga ở phút 100. Tiền đạo 28 tuổi phản xạ quá chậm nên chỉ biết đứng nhìn bóng từ đầu Vida bay qua bên hông rồi bay thẳng vào lưới.

Khoảnh khắc tiền đạo tội đồ tuyển Nga bị bỏ rơi, ngồi cô đơn trên SVĐ - Ảnh 8.

Một số CĐV ở sân Fisht Olympic đã chụp lại cảnh Smolov ngồi một mình trên sân sau khi trận đấu kết thúc. Khi tất cả cầu thủ và BHL 2 đội đã vào phòng thay đồ, chân sút sinh năm 1990 vẫn ngồi trầm ngâm trên cỏ. Không có ai kéo anh vào phòng thay đồ, hoặc cũng có thể Smolov xin ngồi lại. Có lẽ anh đang tự trách bản thân vì khiến đội nhà lỡ cơ hội vào bán kết World Cup.