Khoảnh khắc hiếm có tại UFC: Võ sĩ đang đánh rơi mất bảo hộ răng, trọng tài lẫn HLV "đỏ mắt" đi tìm

AB , 15:32 16/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Trận đấu giữa Rhys McKee và Alex Morono đã phải tạm dừng 3 phút vì một lý do bất ngờ.

Trong khuôn khổ sự kiện UFC Fight Night 183 diễn ra ngày 16/11, Alex Morono đã đánh bại đối thủ Rhys McKee bằng điểm số đồng thuận từ các giám định. Tuy nhiên, điều khiến các fan nhắc tới nhiều nhất sau cuộc đối đầu này lại không nằm ở kết quả mà ở tình huống gián đoạn bất ngờ tại hiệp 3.

Theo đó, McKee đã rơi bảo hộ răng sau một pha ôm khóa của đối thủ. Càng trớ trêu hơn, dụng cụ này đã chầm chậm lăn ra ngoài và rơi khỏi sàn đấu. Trọng tài Jason Herzog cúi xuống tìm kiếm nhưng "lực bất tòng tâm". Đội của McKee cùng những nhân viên UFC cũng buộc phải vào cuộc. Khoảng 2 phút sau, miếng bảo hộ này mới được tìm thấy. Trải qua quá trình làm sạch, vật dụng này đã trở lại với võ sĩ 25 tuổi.

Trận đấu bị dừng vì võ sĩ rơi bảo hộ răng

Khoảnh khắc hiếm có tại UFC: Võ sĩ đang đánh rơi mất bảo hộ răng, trọng tài lẫn HLV "đỏ mắt" đi tìm - Ảnh 2.

McKee đeo lại bảo hộ răng sau khi được tìm thấy

Tờ The Sun dùng từ "kỳ lạ" để mô tả khoảnh khắc vừa qua. Trên MXH, nhiều fan cũng tỏ ra thích thú, không ngừng bình luận.

"Đây sẽ là một cách mới cho các võ sĩ nếu muốn câu giờ tại UFC", một người cho hay.

"Lần đầu tôi được chứng kiến khoảnh khắc mò mẫm này đây. Có lẽ từ lần sau, UFC nên làm lồng bát giác kín hơn".

Bản thân Morono cũng phải bật cười: Tôi có mang theo miếng bảo hộ dự phòng nhưng đã để ơ khách sạn. Thật hài hước. Lúc đó, tôi cũng chẳng biết làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này".

Kết quả vừa qua giúp Morono tìm lại chuỗi thắng sau thất bại trước Khaos Williams ở trận trước. Phía đối diện, McKee đã thua trong cả 2 trận đấu tại UFC.

Khoảnh khắc hiếm có tại UFC: Võ sĩ đang đánh rơi mất bảo hộ răng, trọng tài lẫn HLV "đỏ mắt" đi tìm - Ảnh 3.

Morono giành chiến thắng trước McKee bằng điểm số đồng thuận