Khabib: Tôi thành công vì có bên cạnh đội ngũ tuyệt vời

AB , 16:28 10/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Hai tuần sau chiến thắng trước Justin Gaethje, nhà vô địch Khabib đã gửi lời tri ân tới đội ngũ HLV cũng như các bạn tập của mình.

Mới đây, Khabib đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh ghi lại một buổi tập của mình trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Justin Gaethje. Tại đây, nhà vô địch UFC gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và thừa nhận đã được hỗ trợ rất nhiều.

"Bức ảnh được chụp sau một buổi tập cực nặng vào ngày 17/10. Sự ủng hộ cực lớn từ những người anh em. Tôi tập luyện nhưng vẫn đi giày (các bạn có thể đoán được vì sao không). Thành công phụ thuộc trực tiếp vào những chú sư tử ở xung quanh bạn", Khabib chia sẻ.

Khabib: Tôi thành công vì có bên cạnh đội ngũ tuyệt vời - Ảnh 1.

Khabib chụp ảnh cùng các HLV và bạn tập

Bản thân Khabib gặp phải muôn vàn khó khăn trước cuộc chạm trán cùng Gaethje. Ông Abdulmanap, người cha và người thầy của anh, đã không may qua đời hồi tháng 7 vừa qua. Chưa dừng lại, dịch Covid-19 cũng khiến "Đại bàng" không thể sang Mỹ để tập tại phòng American Kickboxing Academy như thường lệ. Đến đầu tháng 10, "Đại bàng" lại tiếp tục bị gãy ngón chân.

Khabib: Tôi thành công vì có bên cạnh đội ngũ tuyệt vời - Ảnh 2.

HLV Javier Mendez đồng hành cùng Khabib nheieuf năm qua

Khabib: Tôi thành công vì có bên cạnh đội ngũ tuyệt vời - Ảnh 3.

Khabib: Tôi thành công vì có bên cạnh đội ngũ tuyệt vời - Ảnh 4.

Khabib cùng cậu em họ Abubakar

Tuy nhiên, sau cùng, Khabib vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước Gaethje để nâng thành tích lên con số 29 trận toàn thắng. Sau màn so tài tên, Khabib đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

"Ngày hôm nay, tôi muốn nói đây là trận đấu cuối cùng của mình. Không có chuyện tôi đến đây mà không có sự xuất hiện của cha. Đây là lần đầu tiên tôi phải thi đấu như vậy sau những gì đã xảy ra với cha. Khi UFC gọi và thảo luận về trận gặp Justin, tôi đã trò chuyện với mẹ trong vòng 3 ngày. Bà không muốn tôi chiến đấu mà không có sự đồng hành của cha. Tôi đã hứa với mẹ là đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Lời tôi đã nói ra, tôi sẽ làm theo".

Hiện tại, Khabib đang tập trung vào việc kinh doanh cũng như điều hành phòng tập. Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, "Đại bàng" muốn hỗ trợ đàn em Islam Makhachev trở thành nhà vua mới tại hạng nhẹ UFC. Tuy nhiên, Makhachev vừa phải rút khỏi trận đấu vào ngày 14/11 với Rafael dos Anjos do gặp chấn thương.