Di Maria, Neymar tỏa sáng, PSG nhọc nhằn ngược dòng đánh bại Lille trong ngày vắng Mbappe

Trần Giang , 03:25 30/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

PSG vừa có chiến thắng hú vía trước Lille trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 Ligue 1.

Chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp của PSG vừa bị cắt đứt bởi trận hòa 0-0 trước Olympique Marseille (vòng 11 Ligue 1). Phía bên kia chiến tuyến, phong độ của Lille còn tồi tệ hơn rất nhiều khi đội đương kim vô địch hạng đấu hàng đầu nước Pháp chỉ thắng đúng 1/5 trận gần nhất. 

Trước khi chạm trán thầy trò HLV Mauricio Pochettino, Lille bị Brest cầm hòa với tỷ số 1-1 (vòng 11 Ligue 1). Về lịch sử đối đầu, 2 câu lạc bộ này từng đụng độ nhau 55 lần. Trong 55 trận đấu ấy, PSG giành được 26 thắng lợi, 15 trận hòa, phải nhận 14 thất bại, ghi 68 bàn thắng và hứng chịu 43 bàn thua. 

Kết quả trận đấu PSG vs Lille (vòng 12 Ligue 1) - Ảnh 1.

Tương quan lực lượng

Di Maria, Neymar tỏa sáng, PSG nhọc nhằn lội ngược dòng trước Lille trong ngày vắng Mbappe - Ảnh 2.

Diễn biến trận PSG vs Lille: Hiệp 1 tệ hại của đội chủ nhà

Với lợi thế sân nhà Công viên các hoàng tử, PSG nhập cuộc với tâm thế chủ động ngay sau khi trận đấu bắt đầu. "Gã nhà giàu" nước Pháp dồn quân số lên phần sân đối phương và chơi tấn công áp đặt. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của PSG đều tỏ ra rất rời rạc và thiếu sinh khí trong khâu lên bóng. 

Trong khi đó, chất lượng của các pha triển khai tấn công được thực hiện bởi Lille lại cao hơn rất nhiều. Dù chấp nhận lùi đội hình về phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công, đội bóng áo trắng không phòng ngự một cách bị động và co cụm. 

Lille thể hiện rõ sự tự tin thông qua các pha phản công nhanh, sắc bén và nguy hiểm khi hàng thủ PSG phản ứng rất chậm chạp trong việc lùi về để phòng ngự. Khi đội chủ nhà chơi với khối đội hình dâng cao, hàng thủ của họ chơi lỏng lẻo và để lộ ra rất nhiều khoảng trống chết người.

Donnarumma liên tục phải hoạt động vất vả trong ngày thi đấu kém thuyết phục của hàng thủ PSG

Tuyến giữa của PSG cũng chẳng khá khẩm hơn. Một mình Renato Sanches cũng đủ để áp đảo hàng tiền vệ 3 người (Georginio Wijnaldum - Danilo Pereira - Idrissa Gueye) của Pochettino. Vì vậy, bàn thắng mở tỷ số thuộc về Lille không phải điều bất ngờ nếu xét về mặt thế trận.

Di Maria, Neymar tỏa sáng, PSG nhọc nhằn lội ngược dòng trước Lille trong ngày vắng Mbappe - Ảnh 4.

Phút 31, Burak Yilmaz căng ngang từ cánh trái vào trong để Jonathan David đệm bóng cận thành tung lưới Gianluigi Donnarumma. Sau khi người gác đền mang áo số 50 để thủng lưới, PSG tiếp tục bế tắc trong khâu tấn công. Lối đá thiếu sức sống của đội chủ nhà hiếm khi gây ra sát thương cho hàng phòng ngự của Lille. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. 

PSG lột xác ở hiệp 2

Sang tới hiệp 2, PSG chơi tốt hơn so với chính bản thân họ ở hiệp 1. Đội bóng thủ đô của đất nước hình lục lăng đẩy cao nhịp độ trận đấu, khẩn trương gây sức ép lên hàng thủ Lille và có được bàn gỡ hòa ở phút 74. Angel Di Maria treo bóng ở đáy biên trái vào trong cho Marquinhos. 

Trung vệ mang áo số 5 thực hiện pha đệm lòng khiến Ivo Grbic chỉ còn biết bất lực và chôn chân đứng nhìn. 

Di Maria, Neymar tỏa sáng, PSG nhọc nhằn lội ngược dòng trước Lille trong ngày vắng Mbappe - Ảnh 5.

Pha lập công quý giá của Marquinhos giống như liều thuốc tinh thần đối với PSG. Đội chủ nhà chơi càng lúc càng thăng hoa, bùng nổ và có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này ở phút 88. Neymar thực hiện pha nhả bóng đầy tinh tế và nhạy cảm cho Di Maria. Ngôi sao mang áo số 11 lập tức tung cú sút chìm đánh bại Grbic. 

Lille chơi xuất sắc trong hiệp 1. Nhưng việc bừng tỉnh kịp thời rồi vùng lên đáp trả ở hiệp 2 giúp PSG có màn lội ngược dòng đầy vất vả và hạ gục Lille với tỷ số 2-1. 

Di Maria, Neymar tỏa sáng, PSG nhọc nhằn lội ngược dòng trước Lille trong ngày vắng Mbappe - Ảnh 7.

Bảng xếp hạng sau trận PSG 2-1 Lille