Joachim Low: "Hôm nay không phải ngày tận thế"

HUY TRƯỞNG , 08:53 16/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Huấn luyện viên ĐT Đức vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan sau thất bại 0-1 trong trận mở màn Euro 2020 của "Những cỗ xe tăng".

Bàn phản lưới nhà ở phút thứ 20 của trung vệ kỳ cựu Mats Hummels khiến cho "Những cỗ xe tăng" phải nhận thất bại sít sao với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đương kim á quân châu Âu, đội tuyển Pháp. 

"Hôm nay không phải ngày tận thế"

Joachim Low: "Hôm nay không phải ngày tận thế" - Ảnh 1.

Joachim Low vẫn rất lạc quan sau thất bại

Phát biểu sau trận đấu, ông Joachim Low vẫn khá bình thản khi cho rằng trận thua này không phải điều gì đó quá tồi tệ.

"Đây là một trận đấu vô cùng khốc liệt. Các cầu thủ của tôi đã làm tất cả những gì có thể và chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Thật khó để phủ nhận nỗ lực của họ trong ngày hôm nay", vị huấn luyện viên 61 tuổi chia sẻ trước báo giới.

"Chúng tôi gặp nhiều bế tắc. Dù kiểm soát bóng tương đối tốt nhưng các cầu thủ lại cực kỳ thiếu ý tưởng gây đột biến ở 1/3 sân đối phương. Bàn phản lưới nhà chỉ là một tai nạn không may. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho nó đi ngoài tầm kiểm soát. Quá khó để Mats (Hummels) có thể phá bóng theo ý mình trong tình huống đó", ông tiếp tục phần trả lời của mình.

Joachim Low: "Hôm nay không phải ngày tận thế" - Ảnh 2.

Ông cho rằng bàn phản lưới nhà của Hummels là do thiếu may mắn

"Chúng tôi cố gắng sử dụng tốc độ ở hai biên và thực hiện nhiều quả tạt vì toàn đội hiểu rằng Pháp đã chủ động bịt kín khu vực trung lộ. Chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ vào ngày mai và chuyển sự tập trung sang trận đấu tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng hôm nay rõ ràng không phải ngày tận thế. Vẫn còn hai trận đấu ở phía trước để tuyển Đức có thể sửa sai. Tuyển Đức hoàn toàn có quyền hi vọng nếu có được những kết quả tốt".

Joachim Low: "Hôm nay không phải ngày tận thế" - Ảnh 3.

Ronaldo và các đồng đội đang chờ người Đức

Thất bại trong ngày đầu ra quân khiến cho phần còn lại của tuyển Die Mannschaft ở bảng F trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vào ngày 19/6 tới, họ sẽ có trận đấu mang tính chất quyết định với Bồ Đào Nha, đội vừa đánh bại Hungary để vươn lên đứng đầu bảng "tử thần".

Nếu tiếp tục thất bại, viễn cảnh đen tối giống như World Cup 2018 sẽ quay trở lại và đương nhiên, không ai trong thành phần đội tuyển Đức muốn điều tồi tệ đó xảy ra thêm lần nữa.