Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng

NGUYỄN ANH DŨNG , 05:58 02/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tuyển Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước bằng bàn phản lưới nhà của Sergei Ignashevich nhưng Sergio Ramos lại ăn mừng như thể mình ghi bàn.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 1.

Trên Twitter cá nhân, cựu trung vệ Rio Ferdinand dùng những biểu tượng "cười ra nước mắt" để chế giễu màn ăn mừng của Sergio Ramos. Bình luận trên đài BBC, tiền vệ Cesc Fabregas nhận xét Ramos ăn mừng phấn khích đến nỗi suýt khiến khán giả lầm tưởng là anh ta ghi bàn. Rio Ferdinand bồi thêm: "Màn ăn mừng tuyệt vời, thực sự thuyết phục đấy". Gary Lineker góp lời: "Anh nên thử làm một lần xem sao".

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 2.

Trung vệ đội trưởng đang khoác áo CLB Real Madrid góp công không nhỏ trong bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha. Trong tình huống đá phạt của Tây Ban Nha từ bên cánh phải, trung vệ 39 tuổi Ignashevich bám theo Sergio Ramos, chuyên gia đánh đầu bên phía đội khách. Ramos bèn giở chiêu vật quen thuộc, kéo ngã Ignashevich.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 3.

Đen đủi cho Ignashevich, bóng hướng đến vị trí Ramos nên khi cả hai cùng ngã xuống, trái bóng đã đập vào chân của trung vệ tuyển Nga bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả. Pha phản lưới nhà khiến Sergei Ignashevich lập kỷ lục đáng quên. Ở mốc 38 tuổi 352 ngày, Ignashevich trở thành cầu thủ già nhất phản lưới nhà ở World Cup.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 4.

Đội bạn phản lưới nhưng Sergio Ramos trượt cỏ ăn mừng phấn khích như thể mình mới là người ghi bàn.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 5.

Màn ăn mừng của Ramos bị nhiều CĐV cho là quá đà.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 6.

Tuy nhiên trước khi hiệp một kết thúc, tuyển Nga đã kịp có bàn gỡ hòa bằng cú đá phạt đền thành công của Dzyuba.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 7.

Sau 120 phút cầm chân nhau với tỷ số 1-1, tuyển Nga chiến thắng Tây Ban Nha trong loạt luân lưu để trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử đứng hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA lọt vào tứ kết World Cup. Trước khi World Cup diễn ra, Nga đứng hạng 70, thấp nhất trong số các đội tuyển dự giải.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 8.

Tây Ban Nha cầm bóng nhiều, chuyền bóng kỷ lục nhưng quá rối rắm và thiếu đột biến. Thống kê cho biết TBN thực hiện 1.137 đường chuyền sau 120 phút thi đấu, kỷ lục mới của World Cup. Cá nhân trung vệ Sergio Ramos chuyền thành công 141 lần, thành tích tốt nhất của một cầu thủ kể từ World Cup 1966.

Huyền thoại Man Utd mỉa mai Sergio Ramos ăn mừng bàn phản lưới nhà như phát cuồng - Ảnh 9.

Thống kê sau 120 phút thi đấu.