Huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha "mơ" được hút thuốc đến tận trận chung kết Euro 2020

HUY TRƯỞNG , 19:25 09/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Trước thềm Euro 2020, huấn luyện viên trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos đã có những chia sẻ về mục tiêu của toàn đội ở giải đấu danh giá nhất lục địa già tới đây.

Cụ thể, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông mới đây, nhà cầm quân năm nay 67 tuổi tuyên bố cực kỳ đanh thép rằng, mục tiêu lớn nhất của Selecao châu Âu ở giải đấu lần này là bảo vệ thành công chức vô địch Euro.

Fernando Santos: "vô địch Euro là mục tiêu của chúng tôi" - Ảnh 1.

Fernando Santos vẫn muốn vô địch Euro

“Vô địch Euro 2020 ư? Đúng vậy, đó đương nhiên là điều mà chúng tôi hướng đến. Ý định đó là cực kỳ rõ ràng và toàn đội không hề có ý định đổi ý. Chúng tôi vẫn muốn giành chiến thắng sau cùng. Tôi đã mang đồ trong va-li đủ dùng cho một tháng rồi. Trong đó còn đủ thuốc lá để hút suốt một tháng cơ”.

Fernando Santos: "vô địch Euro là mục tiêu của chúng tôi" - Ảnh 2.

Tình hình sẽ là vô cùng khó khăn cho Bồ Đào Nha ở bảng F

Còn nhớ cách đây 5 năm tại giải đấu được tổ chức trên đất Pháp, trước thời điểm diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, bấy giờ Bồ Đào Nha mới chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa trước Iceland và Áo, HLV Fernando Santos từng chia sẻ: “Tôi đã báo với gia đình là tôi sẽ chỉ trở về Bồ Đào Nha vào ngày 11 tháng 7 (tức một ngày sau trận chung kết). Tôi sẽ chờ đợi ăn tiệc vô địch”. Cuối cùng, Bồ Đào Nha của ông vô địch Euro sau trận chung kết tại Paris.

Fernando Santos: "vô địch Euro là mục tiêu của chúng tôi" - Ảnh 3.

Không dễ để tái hiện hình ảnh này ở chung kết Euro 2020

Với dàn hào thủ được đánh giá rất cao ở kỳ Euro lần này, bao gồm những cái tên đang có phong độ tốt trong màu áo các câu lạc bộ mùa giải vừa qua như Bruno Fernandes, Jose Fonte, Joao Felix, đặc biệt là đội trưởng Cristiano Ronaldo, chỉ cần thêm một chút may mắn thì mong muốn này của huấn luyện viên Fernando Santos là hoàn toàn có cơ sở.

Những nhà đương kim vô địch sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ở bảng F bằng trận đấu gặp Hungary vào ngày 15/6 tới đây.