
Người mở màn cho kickboxing Việt Nam tại SEA Games 31 là Nguyễn Xuân Phương. Võ sĩ sinh năm 1999 là đương kim vô địch nội dung 57kg full contact, anh thượng đài ở trận thứ 2 của giải

Khởi đầu chiến dịch tìm kiếm chiếc HCV thứ 2 của anh dường như khá thuận lợi khi trong hiệp 1 anh đôi công tốt với Arunno Sivapan (Thái Lan)

Các đòn chân của VĐV này tỏ ra khá hiệu quả

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát của Xuân Phương. Đối thủ người Thái bắt đầu tung các đòn tay nặng lên đại diện Việt Nam

Thời gian nghỉ giữa hiệp là lúc các HLV góp ý về chiến thuật

Đối thủ của anh có sự chỉ đạo của huyền thoại được mệnh danh "thánh Muay" Buakaw Banchamek

Hiệp cuối là lúc Sivapan tăng tốc

Không cần đợi công bố kết quả, võ sĩ Thái Lan chạy lại ăn mừng với ông thầy trứ danh

Anh chiến thắng nhờ điểm số với kết quả 2-1 sau 3 hiệp

Hơn 2 tháng rèn quân tại "làng Buakaw" của tuyển kickboxing Thái Lan bước đầu đã phát huy tác dụng

Do không đủ số VĐV bộ môn kickboxing SEA Games 31 sẽ diễn ra từ vòng tứ kết, Sivipan như vậy sẽ tranh tài tại trận bán kết

Khá đáng tiếc cho Nguyễn Xuân Phương, anh cho rằng mình đã bị trừ điểm không rõ lý do. Dù anh để thua, tuyển kickboxing Việt Nam vẫn còn 3 VĐV có khả năng giành vàng là Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Quang Huy