Hoàng Anh Gia Lai và nỗi buồn phố Núi

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 22:38 20/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

4 trận thua liên tiếp và thủng lưới tới 16 bàn, chưa bao giờ HAGL lại mong manh đến như thế. Mục tiêu Top 3 đã "tan thành mây khói", giờ đây HAGL có lẽ phải chiến đấu hết mình cho 3 vòng đấu cuối để lấy lại danh dự và xua tan nỗi buồn phố Núi.

Hoàng Anh Gia Lai 3-5 Hà Nội FC | Highlights vòng 23 V.League 2018

1. Trận thua Hà Nội dáng dấu "mốc kỷ niệm đáng quên" đối với HLV Dương Minh Ninh và các học trò. 16 bàn thua cùng với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Ngoài ra, 2 trận thua vừa qua cùng một kịch bản tương tự, thủng lưới 5 bàn cùng sự lơ là của hàng thủ khiến cho HAGL trả giá rất đắt. Sự mong manh trong khâu phòng ngự ấy, càng làm cho tâm huyết trên hàng công của Công Phượng, Văn Toàn "đổ sông, đổ bể".

Trở lại sau kỳ ASIAD mệt nhọc, các trụ cột của đội bóng phố Núi không được nghỉ ngơi. Lịch thi đấu dày đặc cộng thêm sự sắp xếp thiếu hợp lý của BTC dường như đã đẩy HAGL vào hoàn cảnh éo le. Đội chủ sân Pleiku không có được đội hình mạnh nhất, trụ cột như Xuân Trường, Văn Thanh có vấn đề sức khỏe. Chấn thương của Tăng Tiến hay việc Công Phượng, Văn Toàn bị vắt kiệt sức càng làm cho HAGL tuột dốc không phanh.

Đội hình vốn dĩ đã yếu khiến cho HLV Dương Minh Ninh trở tay không kịp. Hệ quả là đội bóng phố Núi liên tiếp đón nhận những trận thua. Đáng nói hơn, đều là những trận thua đậm, thua bạc nhược. Dường như HAGL tự thua hơn là các đối thủ thi đấu xuất sắc. 

Hoàng Anh Gia Lai và nỗi buồn phố Núi - Ảnh 2.

Thống kê tệ hại về hàng phòng ngự của HAGL. Tính từ mùa giải 2015, TB HAGL có tới 14 trận thua mỗi mùa.

Điểm yếu phòng ngự vẫn không thể thay đổi. Hàng phòng ngự gồm Tăng Tiến, Đông Triều, A Hoàng, Zeba... dường như quá non nớt trong những tình huống kèm người. 49 bàn thua sau 23 trận, họ đang là đội có hàng phòng ngự tệ nhất V-League. HAGL vẫn tệ như ngày nào nếu tính số bàn thua của họ từ mùa giải 2015. Họ vẫn chưa thay đổi, vẫn chưa rút ra được bài học cho mình. 

2. Trên sân Pleiku, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ dùng "đội hình 2", có thể nói như thế, khi ông cất đi khá nhiều trụ cột. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Quang Hải, Moses và Hoàng Vũ Samson đều không đá chính. Đội bóng thủ đô đang hướng đến trận bán kết lượt về Cup Quốc gia với đối thủ Bình Dương. Không chơi hết sức mình, Hà Nội vẫn thắng dễ HAGL, qua đó lập kỷ lục điểm số mới của V-League với 58 điểm sau 23 vòng đấu.

HAGL thua cay đắng và bạc nhược trước một Hà Nội không còn động lực. CĐV Gia Lai buồn, Công Phượng buồn vì những nỗ lực của anh không được đồng đội tận dụng và HLV Dương Minh Ninh buồn - buồn vì đội bóng của ông đang đi lệch hướng. 

Thua liền 4 trận, HAGL đang tụt lại. Mục tiêu Top 3 đã xa vời và giờ đây đội bóng phố Núi cần ít nhất 1 chiến thắng để đảm bảo một vị trí an toàn trên BXH.

Hoàng Anh Gia Lai và nỗi buồn phố Núi - Ảnh 3.

Trận thua đậm 3-5 trước Hà Nội dường như khiến HLV Dương Minh Ninh không giữ được bình tĩnh. Đội bóng của ông đã bị các đội phía sau phả hơi nóng vào cuộc đua trụ hạng.

Sự trầm ngâm của HLV Dương Minh Ninh dường như phản ánh đúng những gì đang diễn ra ở Pleiku. HAGL đã thua và tự xuống dốc. Cựu tiền đạo từng 2 lần vô địch V-League cùng HAGL trăn trở: "Với tư cách là HLV trưởng, tôi rất buồn, các cầu thủ cũng thế nên mong CĐV thông cảm. Bây giờ chúng tôi rất khó khăn, chạy trốn để trụ hạng chứ không hề đơn giản đâu. Chỉ biết cố gắng cho 3 trận còn lại, với mục tiêu trụ hạng rồi tính tiếp".

3. HAGL vẫn vậy kể từ khi đôn lứa Công Phượng lên chơi V-League từ năm 2015. Chất lượng ngoại binh kém, trong khi hàng thủ trận nào cũng đá như mơ ngủ. Năm nào, người hâm mộ đội bóng phố Núi đều kỳ vọng đội bóng của mình sẽ tiến xa và ghi dấu ấn. Thế nhưng, thật khó để hài lòng khi thành tích của HAGL lúc nào cũng lẹt đẹt. 

12 ngoại binh chỉ trong 4 mùa giải, cho đến sự kết nối lỏng lẻo của hàng phòng ngự. Các cầu thủ HAGL đang thiếu một thủ lĩnh để vực dậy tinh thần đồng đội. Đến bao giờ, khán giả và người yêu mến HAGL mới không thôi thất vọng "những đứa trẻ nhà bầu Đức" đây?

Mục tiêu của HAGL từ đầu mùa giải 2018 khá rõ ràng - một vị trí trong nhóm dẫn đầu và hơn thế nữa. Sự bổ sung của Xuân Trường càng khiến cho CĐV HAGL có lý do để kỳ vọng vào sự khởi sắc của đội chủ sân Pleiku. 

Hoàng Anh Gia Lai và nỗi buồn phố Núi - Ảnh 4.

HAGL đừng biến hy vọng thành thất vọng. Ảnh: Tiến Tuấn

Quả thật, để đánh giá một cách khách quan, V-League 2018 chính là mùa bóng hay nhất của HAGL kể từ năm 2015, thế nhưng, thành công vẫn lảng tránh họ. Các học trò của HLV Dương Minh Ninh vẫn còn thiếu một chút gì đó để thành công ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mùa giải 2018 chuẩn bị khép lại. Không thể phủ nhận những nỗ lực và công lao của HLV Dương Minh Ninh cùng Công Phượng và đồng đội. Nhưng cái thiếu và yếu của HAGL có lẽ đến từ vị trí trên BHL đội bóng. 

Những trận thua liên tiếp cộng thêm sự yếu kém về tâm lý đang được đổ dồn vào trên vai HLV Dương Minh Ninh. Liệu ông sẽ gượng dậy một HAGL rệu rã, bạc nhược hay tiếp tục để đội bóng của ông sa lầy trong vũng bùn quanh quẩn ở nhóm dưới BXH?

HAGL cần một cú hích và một sự thay đổi mang tính sâu rộng. Kinh nghiệm và bản lĩnh để thành công, có lẽ là điều đang thiếu của các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức. Nếu không thay đổi, thật khó HAGL làm nên chuyện ở sân chơi khắc nghiệt như V-League. Ngoài ra, "nỗi buồn phố Núi" vẫn đọng lại ở khóe mắt người hâm mộ HAGL, bởi họ không muốn một HAGL mong manh và tụt dốc.

Hoàng Anh Gia Lai và nỗi buồn phố Núi - Ảnh 5.

BXH V-League sau vòng 23