HLV Phoenix Suns kìm nén giọt nước mắt: Kẻ thua cuộc khiến người người ngả mũ

BHAT , 14:59 21/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

20/7 (giờ Mỹ) đã đánh dấu một ngày buồn của cộng đồng những người yêu mến Phoenix Suns nhưng họ xứng đáng là nhà vô địch trong lòng fan hâm mộ.

Game 6 chung kết NBA giữa Milwaukee Bucks và Phoenix Suns đã đưa khán giả NBA đi qua từng cung bậc cảm xúc. Trong một trận đấu quyết định sống của chuỗi chung kết, siêu sao Giannis Antetokounmpo không thể không lên tiếng. Với 50 điểm, 14 rebounds, 5 blocks cùng hiệu suất dứt điểm xuất thần 16/25, anh xứng đáng giành chiếc cúp NBA Finals MVP 2021.

Bên phía "Phượng hoàng lửa" cũng đã nỗ lực không ngừng nghỉ xuyên suốt 48 phút thi đấu. Mặc dù giấc mơ lần đầu ngồi lên ngôi vị cao nhất của NBA không thành nhưng NBA 2020-21 vẫn được đánh giá là một mùa giải thành công của thầy trò Monty Williams.

HLV Phoenix Suns kìm nén giọt nước mắt: Kẻ thua cuộc khiến người người ngả mũ - Ảnh 1.

Phoenix Suns đã khép lại hành trình kỳ thú với tỷ số 105-98 nhưng họ không hề trắng tay

Tất nhiên, đối với từng cá nhân của Suns thì kết quả này là vô cùng đáng tiếc. Ngay cả vị HLV điềm tĩnh cũng không giấu nổi sự xúc động sau cuộc hành trình đầy quả cảm của họ. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, ông dường như không nói được thành lời.

"Tôi đã không hề chủ quan. Thật khó để đi được tới đây. Chúng tôi rất khao khát chức vô địch...", HLV Monty Williams chưa kịp dứt lời thì cổ họng đã nghẹn lại. Dường như ông đang cố kìm nén những giọt nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân sau bao cố gắng và nỗ lực đã không được đền đáp.

Chiến lược gia của Phoenix Suns nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình của đội bóng "Phượng hoàng lửa"

Đằng xa, có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, không khí ăn mừng chiếc cúp vô địch của Milwaukee Bucks đã tạo nên hai thái cực cảm xúc trong phòng họp báo NBA. Sự đối lập càng khiến nỗi đau của vị thuyền trưởng 49 tuổi thêm sâu sắc. Ông im lặng hồi lâu rồi xin lỗi các phóng viên và lặng lẽ đi vào phòng thay đồ: "Thật khó để chấp nhận trận thua này".

Mất vài phút để bình tĩnh, HLV Monty Williams ngẩng cao đầu, đích thân đi vào phòng thay đồ nơi "Đàn hươu chiến" đang sung sướng trong niềm vui thắng trận. Ông đã thay mặt các học trò của mình và có một hành động cao cả.

HLV Phoenix Suns kìm nén giọt nước mắt: Kẻ thua cuộc khiến người người ngả mũ - Ảnh 3.

HLV Monty Williams đích thân chúc mừng đội bạn lên ngôi vô địch

Nhà cầm quân đến từ Virginia khoác vai Giannis và chúc mừng đội bạn: "Tôi muốn chúc mừng mọi người. Các bạn rất xứng đáng trở thành nhà vô địch. Tôi rất biết ơn vì trải nghiệm này. Các bạn giúp tôi trở thành một người thầy tốt hơn và giúp đội tôi trở thành một tập thể tốt hơn. Xin chúc mừng".

Đây là một nghĩa cử rất đẹp của ông Monty Williams và điều đó thể hiện phần nào văn hóa của đội bóng xứ Phoenix. Họ thi đấu với một tinh thần quyết liệt, bùng cháy nhưng đó là thứ lửa nhiệt của hình ảnh bóng rổ đẹp. Đằng sau những pha bóng kịch tính, họ giành cho đối thủ một sự tôn trọng và học hỏi từ những tấm gương khác.

HLV Phoenix Suns kìm nén giọt nước mắt: Kẻ thua cuộc khiến người người ngả mũ - Ảnh 4.

Với sự dẫn dắt của người thầy tận tâm Monty Williams, dàn cầu thủ trẻ của Phoenix Suns vẫn có cơ hội làm nên kỳ tích ở những mùa giải tới

Tư duy tích cực đó chính là điều đưa "Phượng hoàng lửa" tiến xa trong mùa giải năm nay. Họ hội tụ đủ yếu tố làm nên một nhà vô địch. Và chắc chắn sau những gì màn trình diễn vừa qua, HLV Monty Williams cùng học trò sẽ khiến nhiều người, dù là fan đội bóng nào, cũng phải ngả mũ.