HLV Pep Guardiola thừa nhận là 'kẻ thất bại' vì bị nữ minh tinh Julia Roberts ngó lơ

Pep Guardiola cho hay cảm thấy thất vọng vì thần tượng Julia Roberts chọn tới xem Man United thi đấu thay vì đội bóng của ông.

Rạng sáng 15/3, Man City của Pep Guardiola thắng đậm RB Leipzig với tỷ số 7-0 để tiến vào vòng tứ kết Champions League. Với phong độ hiện tại, đội bóng nhà giàu nước Anh được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

HLV Pep Guardiola thừa nhận là 'kẻ thất bại' vì bị nữ minh tinh Julia Roberts ngó lơ - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola vừa cùng Man City có chiến thắng 7-0 tại Champions League

Dù vậy trong buổi hợp báo sau trận, Pep khẳng định dù đội nhà có vô địch 3 năm liên tiếp, ông vẫn là 'kẻ thất bại'. Ông tiết lộ nguyên nhân là bởi 6 năm trước, nữ minh tinh Julia Robets đã chọn tới xem Man United thi đấu thay vì Man Ciry trong lần tới Anh vào năm 2016.

'Tôi là một kẻ thất bại ở Champions League', Pep chia sẻ một cách hóm hỉnh. 'Dù tôi có vô địch 3 lần liên tiếp, điều đó vẫn không thay đổi. Cuộc đời tôi có 3 thần tượng là Michael Jordan, Tiger Woods và Julia Roberts.

Cách đây vài năm, cô ấy đã tới Manchester. Lúc đó không phải thập niên 90s khi Sir Alex cùng Man United giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Cô ấy đến khi Man City đã vượt mặt Man United trong hoảng 4-5 năm gì đó.

Và cô ấy đã chọn đến xem Man United thi đấu và không tới chỗ chúng tôi. Đó là lý do tôi có vô địch Champions League cũng không xóa đi được nỗi thất vọng khi Julia Roberts đã tới Man United'.

HLV Pep Guardiola thừa nhận là 'kẻ thất bại' vì bị nữ minh tinh Julia Roberts ngó lơ - Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola thừa nhận là 'kẻ thất bại' vì bị nữ minh tinh Julia Roberts ngó lơ - Ảnh 3.

Nữ minh tinh Julia Roberts tới xem Man United thi đấu năm 2016

'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts xuất hiện trong trận Man United hòa 1-1 với West Ham vào tháng 11/2016. Cuối trận, Roberts xuống sân chụp ảnh cùng một số cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện của đội.

Pep bắt đầu ngồi ghế nóng tại Man Cirty vào năm 2016. Ông giúp đội bóng thành Manchester có 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh, 1 lần vô địch cúp FA và giành 4 cúp Liên đoàn. Chiếc cúp Champions League là danh hiệu lớn duy nhất ông còn thiếu tại Man City.