HLV Park Hang-seo hết mạch "son" tại đấu trường Đông Nam Á

Bảo Bình , 09:04 24/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

"Thành trì" bất bại tại khu vực dưới thời HLV Park Hang-seo đã chấm dứt sau trận thua 0-2 trước Thái Lan.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã khép lại với tỉ số 0-2, đội bóng "voi chiến" đã giành chiến thắng với sự đẳng cấp vượt trội của những trụ cột. Với trận thua này, "thành trì" bất bại của HLV Park Hang-seo cuối cùng cũng đã bị phá đổ. 

Chuỗi trận kỷ lục 35 trận bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á ở các cấp độ đội tuyển và U23 đã bị mất một mắt xích. Trong chuỗi trận này, HLV người Hàn Quốc đã thắng tới 28 trận và hòa 7 trận. Với riêng các đội tuyển của Thái Lan, ông Park đã bất bại trong cả 3 trận gặp nhau trước đó với 3 trận thắng, 3 trận hòa. 

HLV Park Hang-seo hết mạch "son" tại đấu trường Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 (Ảnh: Getty)

Nhiều người ở Việt Nam gọi thầy Park với biệt danh "ông Park Hang-son" bởi ở những trận đấu tưởng chừng như đã phải an bài nhưng các học trò của ông vẫn có thể đảo chiều thế trận. Và cứ thế 4 năm liên tiếp Việt Nam được hân hoan trong niềm vui chiến thắng.

Kể từ tháng 8/2021, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 phải đối đầu với những "ông lớn" ở châu Á, rồi đến khi quay trở về "ao làng" có lẽ tìm kiếm một trận đấu khiến người hâm mộ Việt Nam mãn nhãn cũng đếm trên đầu ngón tay.

Tại AFF Cup 2020, tưởng rằng sau những trận thua liên tiếp trước những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Australia... thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được giải toả "cơn khát bàn thắng" trong trận đấu với những người anh em Lào. Song, chung cuộc trận đấu lại không như ý muốn, vẫn là thắng nhưng chưa đủ xứng tầm với vị thế của nhà đương kim vô địch. Tiếp đó, tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Indoensia, Campuchia và chỉ duy nhất trận đấu với Malaysia, người xem mới được hả hê với hai chữ "out trình".

Trở về ngày hôm qua, người hâm mộ có lẽ vẫn còn cay cay ở sống mũi, sau trận đấu cộng động mạng trút cơn thịnh nộ lên trọng tài, Hồng Duy hay Duy Mạnh... nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã xử ép Việt Nam dẫn đến kết quả thua 0-2. Bởi ai cũng biết rằng người ta chỉ muốn "thứ bóng đá thắng". Không cổ suý cho hành động thiếu văn minh nhưng xét cho cùng cũng chỉ vì chữ "yêu". Khi con người ta hy vọng quá nhiều rồi nhận lại những thứ đắng cay thì khó lòng chấp nhận. Nhưng đừng viện cớ yêu để mắng, hay tỉnh táo khi xem bóng đá.

Xét một cách khách quan, chắc chắn rằng những quyết định có phần khó hiểu của trọng tài không là yếu tố quyết định nhưng cũng đã ảnh hưởng phần nào đến thế trận. Cùng với đó, tuyển Việt Nam đã mắc phải những sai lầm cá nhân. Bóng đá là môn chơi tập thể, một cá nhân chệch choạc ắt hẳn sẽ làm giảm nhiệt của lối chơi chung. Chưa kể đến, các tuyển thủ đã không giữ được cái đầu lạnh khi gặp đối thủ muốn "cướp" lại ngôi vương của chúng ta. 

HLV Park Hang-seo hết mạch "son" tại đấu trường Đông Nam Á - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam nên giữ cái đầu lạnh (Ảnh: Getty)

Suy cho cùng, vẫn là tâm lý đè nặng áp lực khi gặp Thái Lan. Nhưng nó hoàn toàn khác khi Việt Nam gặp Nhật Bản hay các đội bóng mạnh mình hơn nhiều bậc. Tâm lý chơi ở cửa dưới khiến các cầu thủ thoải mái trình diễn, những cá nhân như Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức đều phát huy được hết năng lực. Còn tối qua, Tuấn Anh không để lại bất kỳ một điểm nhấn, anh bị thay ra ngoài và Hoàng Đức trở nên bơ vơ, lạc lòng. Trong khi đó, Quang Hải là cầu thủ chơi đúng phong độ và hay nhất của đội tuyển Việt Nam ngay hôm qua cũng lại đen đủi khi dứt điểm trúng xà ngang rồi cột dọc. 

Phải chăng, đội tuyển Thái Lan đã trở lại mạnh mẽ một cách thực sự hay đội tuyển Việt Nam tạm thời đánh mất chính mình? Vẫn còn một trận lượt về nữa sẽ diễn ra vào ngày 26/12, trận đấu này sẽ xác định ai mới thực sự là "ông vua của Đông Nam Á".

Nếu HLV Park Hang-seo không chấn chỉnh ngay suy nghĩ, tâm lý và thái độ của các học trò, e rằng tuyển Việt Nam sẽ còn nhận nhiều hơn 2 bàn thua như trận đấu ngày hôm qua. Dẫu biết rằng, quên đi được thất bại, sự ức chế không phải điều đơn giản nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp buộc các cầu thủ phải lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân và tập thể. Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng từng chia sẻ: "Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan không phải sợ mà là lo". Nhưng đừng để nỗi lo, sợ vô hình ấy chiến thắng tâm trí của chúng ta. 

Hãy nhớ rằng, trên ngực các bạn là ngôi sao vàng, phía sau các bạn là triệu người hâm mộ Việt Nam luôn yêu thương, ủng hộ và dõi theo. Chúng ta có thể thua nhưng hãy chơi "thua trên thế thắng".

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-het-mach-son-tai-dau-truong-dong-nam-a-20211224084351542.htm