HLV Klopp: "Tôi thấy chân Elliott biến dạng bất thường, tất cả đều rất sốc"

THÀNH AN , 01:39 13/09/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nhà cầm quân người Đức tỏ ra rất buồn khi chứng kiến cậu học trò cưng Harvey Elliott dính chấn thương nặng ở cuộc so tài giữa Leeds United và Liverpool tại vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Dù Liverpool thắng đậm 3-0 trong chuyến làm khách trước Leeds United, HLV Juergen Klopp vẫn không mấy vui vẻ sau tiếng còi mãn cuộc. Chiến lược gia 54 tuổi lộ rõ vẻ mặt bồn chồn lo lắng khi chia sẻ về chấn thương của cậu học trò Harvey Elliott.

"Đó là chấn thương nặng ở mắt cá. Tôi nghe nói Elliott bị trật khớp và cậu ấy hiện ở trong bệnh viện để các bác sĩ có thể nắn chỉnh lại. Harvey là cầu thủ tuyệt vời và giờ cậu ấy có thể sẽ phải rời xa sân cỏ một thời gian. Tôi làm sao có thể mong muốn cầu thủ trẻ như cậu ấy phải sớm đối mặt với trải nghiệm tồi tệ như thế? Tôi thấy chân Elliott biến dạng bất thường và tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất sốc", Klopp buồn rầu trả lời phỏng vấn sau trận.

Chấn thương khiến Elliott có thể phải rời xa sân cỏ thời gian dài

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold cũng tỏ ra tiếc nuối trước chấn thương nghiêm trọng của đàn em. "Chưa ai biết rõ mức độ chấn thương của Elliott và cậu ấy sẽ phải rời xa sân cỏ bao lâu. Nhưng nếu bạn ở trong tình huống đó, chấn thương dường như rất nặng. Đó là sự thất vọng rất lớn dành cho cả cậu ấy lẫn đội bóng. Chúng tôi sẽ mất đi một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đã chứng tỏ tài năng và có những bước đột phá ở mùa giải năm nay. Hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng".

HLV Marcelo Bielsa gửi những lời động viên đến Harvey Elliott nhưng cho rằng cậu học trò Pascal Struijk không có ý định chơi xấu. "Chấn thương xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào cũng là điều không ai mong muốn. Đặc biệt khi nó đến với một tài năng trẻ đang chơi thăng hoa. Nhưng tôi dám chắc học trò của tôi không có ý định chơi xấu. Cậu ấy chỉ cố gắng thu hồi bóng nhưng gia tốc trong di chuyển khiến tình huống trở nên nguy hiểm".

Một số cầu thủ Leeds như tiền đạo Patrick Bamford, tiền vệ Stuart Dallas cũng đã gửi những lời động viên đến Elliott và mong tài năng trẻ của Liverpool sớm trở lại sân cỏ.

Elliott lên tiếng trấn an người hâm mộ sau chấn thương kinh dị (Ảnh: Getty, Instagram)

Về phần mình, Elliott cũng đã lên tiếng trấn an người hâm mộ thông qua tài khoản Instagram: "Cảm ơn các bạn vì những tin nhắn động viên. Bây giờ là lúc bắt đầu quá trình hồi phục". Cầu thủ sinh năm 2003 giơ cao ngón tay cái, ra hiệu mình đã ổn.