HLV Hoàng Anh Tuấn chê tinh thần U19 Việt Nam khi đối đầu Thái Lan

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 09:14 02/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù U19 Việt Nam đã chơi trên cơ hoàn toàn so với U19 Thái Lan, tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra không hài lòng với tinh thần của toàn đội ở trận đấu diễn ra chiều qua (1/7).

Video: Hữu Thắng (U19 Việt Nam) bỏ lỡ cơ hội không tưởng 

Vào 15h30 chiều qua (01/07), U19 Việt Nam đã có trận ra quân gặp U19 Thái Lan tại giải vô địch ĐNA. Đúng như tuyên bố trước trận đấu của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ của U19 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với người Thái cùng tâm lý vô cùng thoải mái và tự tin.

U19 Việt Nam là những người chơi lấn át và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong suốt 90 phút, tuy nhiên sự yêu kém trong khả năng dứt điểm đã khiến họ chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0. Trong phòng họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện sự thất vọng: "Hôm nay chúng tôi đá trận ra quân tại giải và tỉ số hòa trước Thái Lan là một kết quả không tồi. Trong trận đấu này chúng tôi đã kiểm soát thế trận và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ đều không ghi được bàn thắng nào. Đó là điều mà tôi không thể hài lòng”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chê tinh thần U19 Việt Nam khi đối đầu Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn khắt khe với các học trò.

“Vấn đề của U19 Việt Nam là tinh thần thi đấu chưa thật sự mạnh mẽ, đặc biệt là ở những phút cuối khi đội bạn gần như chịu trận, tuy  nhiên chúng ta đã không tận dụng được. Các cầu thủ cần phải thể hiện sự quyết tâm cao hơn nữa", ông Tuấn nói thêm. 

Ngoài ra, vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa còn nghiêm khắc yêu cầu nhìn lại những gì mình làm chưa tốt để tiến đến trận đấu tiếp theo: "Trong bóng đá những chuyện như thế đôi khi vẫn xảy ra và trận đầu tiên bao giờ cũng có những khó khăn. Kết quả của trận đấu khiến tôi cảm thấy thất vọng nhưng nó cũng giúp chúng tôi thấy rõ hơn mình cần phải làm gì để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. 

Những sai số trong dứt điểm cũng là điều mà chúng tôi cần phải sửa chữa để phục vụ cho trận đấu tới, trận đấu mà chúng tôi chỉ có 1 con đường, đó là giành chiến thắng".