HLV Bồ Đào Nha: Ronaldo không hài lòng, không chấp nhận dự bị

Minh Anh , 07:23 10/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

HLV Fernando Santos xác nhận Cristiano Ronaldo không vui khi mất suất đá chính nhưng ông khẳng định ngôi sao này không dọa bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha.

"Cuộc nói chuyện với Cristiano có xảy ra", HLV Fernando Santos nói trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Maroc ở tứ kết World Cup 2022. Đây là câu trả lời về thông tin Cristiano Ronaldo và HLV trưởng tranh luận gay gắt sau trận đấu với Thụy Sỹ ở vòng 1/8 mà các báo Bồ Đào Nha đăng tải trong những ngày qua.

HLV Fernando Santos khiến người hâm mộ khắp thế giới bất ngờ khi cất Ronaldo trên ghế dự bị và trao cơ hội cho tài năng trẻ Goncalo Ramos. Điều này khiến siêu sao 37 tuổi không vui. Tuy nhiên theo HLV trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, phản ứng của Ronaldo là rất bình thường.

HLV Bồ Đào Nha: Ronaldo không hài lòng, không chấp nhận dự bị - Ảnh 1.

Ronaldo dự bị ở trận Bồ Đào Nha thắng Thụy Sỹ.

"Tôi chỉ cho các cầu thủ biết trước khoảng một tiếng rưỡi, khi chúng tôi đến sân. Cuộc đối thoại này phải xảy ra. Tôi không làm thế với mọi cầu thủ, nhưng đối với người đội trưởng, một người như cậu ấy, với những gì cậu ấy làm cho bóng đá Bồ Đào Nha, tôi phải nói chuyện với cậu ấy", HLV Fernando Santos nói.

"Cuộc đối thoại diễn ra sau trận đấu một ngày, sau bữa trưa trong văn phòng tôi. Tôi gọi cậu ấy vào để giải thích lý do không xếp cậu ấy đá chính. Tôi giải thích mọi thứ. Cristiano không hài lòng vì cậu ấy muốn lúc nào cũng đá chính. Đó là chuyện bình thường. Cuộc trò chuyện này diễn ra êm thấm, chúng tôi chỉ trao đổi quan điểm. Cậu ấy không chấp nhận việc vào sân từ ghế dự bị".

HLV Fernando Santos cũng khẳng định Ronaldo chưa từng dọa bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha giữa World Cup 2022. Ông yêu cầu giới truyền thông tôn trọng siêu sao 37 tuổi.

"Không có minh chứng nào rõ hơn cách cậu ấy thể hiện trong trận đấu. Cậu ấy ra sân khởi động, nhảy cẫng lên mỗi khi có bàn thắng và ăn mừng với đồng đội. Cuối cùng, cũng chính cậu ấy gọi cả đội ra cảm ơn các cổ động viên. Hãy để Ronaldo được yên. Cậu ấy không đáng phải nhận điều này", HLV trưởng của Bồ Đào Nha nói.