Hans-Dieter Flick: "Lính cứu hỏa" thành công nhất lịch sử

PHỤNG HIẾU , 15:51 25/08/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hansi Flick đưa Bayern Munich lên ngôi vô địch Champions League mùa giải 2019-20. Cách đây gần một năm, nói điều này trước một nhóm các CĐV của Hùm Xám chẳng khác gì tự mua nhục vào bản thân. Vì fan có yêu quý đội bóng của mình đến mấy cũng không thể tin một vị chiến lược gia “không có gì nổi bật” như Flick, có thể vực dậy một gã khổng lồ.

Bayern khi đấy đang đứng thứ 7 trên BXH Bundesliga. Phòng thay đồ của họ không có dấu hiệu sứt mẻ, nhưng các công thần như Thomas Mueller, Manuel Neuer vô cùng bất mãn với triết lý bóng đá và cách vận hành đội bóng của HLV Niko Kovac.

Đống đổ nát do người tiền nhiệm để lại quá lớn đối với Flick, người trong cả sự nghiệp cầm quân chỉ đi làm trợ lý, núp dưới cái bóng của HLV trưởng. Những năm tháng rực rỡ nhất của Flick đến khi ông theo Jupp Heynckes, rồi Joachim Low, nhưng đáng tiếc khi Bayern ăn ba lần đầu, ĐT Đức vô địch World Cup, chẳng ai quan tâm đến ông là ai và có nhiệm vụ gì.

Như trong bộ phim “Sky High” lên rạp năm 2005, Flick sẽ được xếp vào nhóm “sidekick”, tức là phụ tá, trợ giúp những siêu anh hùng thực thụ cứu giúp người hoạn nạn.

Nhưng rồi Bayern lột xác, giành những thắng lợi liên tục ở giải đấu quốc nội. Đó là 20 trận bất bại liên tiếp (19 chiến thắng, 1 hòa) kể từ trận thua 1-2 Borussia Monchengladbach ngày 7/12/2019. Họ “chấp” Borussia Dortmund gần như nửa mùa nhưng cuối cùng vẫn trở thành đội bóng dẫn đầu, cán đích đầu tiên.

Hans-Dieter Flick: Đúng người, đúng thời điểm thì “phụ tá” cũng có thể thành công - Ảnh 1.

Covid-19 khiến các đội bóng lớn khổ sở tìm lại phong độ. Nhưng dịch bệnh chẳng khiến Bayern cảm thấy nao núng chút nào. Sau chức vô địch Bundesliga, họ tiếp tục chinh phạt châu Âu, đánh bại Chelsea, ghi 8 bàn vào lưới Barcelona rồi đả bại nốt PSG trong trận chung kết Champions League.

Nghe khó tin nhưng tất cả những sự kiện trên đều là sự thật. Và người đứng sau một mùa giải tưởng là thảm họa, bỗng trở nên hoàn hảo, đi vào lịch sử lại chính là nhân vật "phụ tá" trong Sky High.

"Tất cả chúng ta đều có thể vui mừng vì đã đặt niềm tin vào Hansi Flick. Anh ấy đón nhận và đáp trả lại niềm tin đó gấp trăm lần", Chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge đã phải thốt lên như vậy. Điều này chứng tỏ lúc bổ nhiệm Flick vào vị trí HLV tạm quyền, ngay cả Rummenigge cũng chẳng ngờ vào cuối mùa, phòng truyền thống của CLB lại có thêm 3 chiếc cúp mới.

Thế khả năng thực sự của Flick ngoài đời là gì?

Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng trở về thời điểm World Cup 2014. Lúc HLV Joachim Loew thoáng thấy cái tôi của Per Mertesacker có thể làm ảnh hưởng đến sự gắn kết của cả tập thể, ông đã nhờ đến Flick.

Mertesacker bị gạt khỏi đội hình chính dù trước đó anh chơi khá xuất sắc nên tỏ ra bất bình ra mặt. Nhưng chỉ sau vài câu nói chuyện qua lại với Flick, mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.

“Flick luôn khiêm tốn, có sự thấu hiểu và luôn thành thực trong những cuộc nói chuyện với các cầu thủ”, Mertesacker hồi tưởng. “Ông ấy không ngần ngại phơi bày những nhược điểm và luôn tạo ra bầu không khí dễ chịu trong phòng thay đồ”.

Hans-Dieter Flick: Đúng người, đúng thời điểm thì “phụ tá” cũng có thể thành công - Ảnh 2.

Flick có biệt tài nhìn ra vấn đề của cầu thủ rồi giúp họ giải quyết.

Chia sẻ của Mertesacker về Flick đương nhiên không hot bằng những câu chuyện khác xoay quanh các ngôi sao lớn như Mario Goetze hay Joachim Loew. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận chuyện Mertesacker xuống nước, biết nghe lời hơn nhờ Flick đã tạo nền móng vững chắc cho chặng đường tiến đến chiếc cúp danh giá nhất thế giới.

Flick luôn như thế trong suốt 13 năm đi làm phụ tá, trợ lý cho các HLV. Ông luôn lắng nghe cầu thủ, thấu hiểu nỗi lòng của họ và đưa ra giải pháp tốt nhất. Công việc ấy nhỏ nhặt, nhưng rất cần thiết nếu một tập thể muốn tiến xa, vươn đến những chức vô địch lớn cùng nhau.

Khả năng của Flick càng được phát huy vào thời điểm Niko Kovac bị đá khỏi Allianz Arena. Việc đầu tiên ông làm khi được chỉ định trở thành HLV trưởng là sử dụng nghệ thuật đắc nhân tâm của mình đi “thu phục” những cầu thủ có tiếng nói trong đội. Flick dường như vẫn coi mình là một phụ tá, hỏi thăm từng học trò về sự khó chịu họ phải trải qua dưới thời Kovac, từ đó tìm ra giải pháp.

Đội hình Bayern dù có đứng thứ 7 tại Bundesliga nhưng vẫn quá mạnh, quá chất lượng. Họ sở hữu hàng loạt ngôi sao đồng đều ở cả 3 tuyến và một thủ thành xuất sắc nhất nhì thế giới. Công việc của Flick, đơn thuần chỉ là đổ dầu sao cho cỗ máy Bayern ấy hoạt động trơn tru trở lại.

Đương nhiên không phải ai cũng làm được như Flick. Để xoa dịu các cầu thủ Bayern, ông cần một mối quan hệ tốt với chính họ trước đã. 

Với 8 năm làm việc tại ĐTQG Đức, Flick đã quá quen với những Muller, Neuer. Ông thực sự là người phù hợp nhất Bayern có thể bổ nhiệm chứ không phải những bậc thầy về chiến thuật. Đơn giản là bởi ông đứng ra rất đúng thời điểm, trong bối cảnh Bayern cần khả năng của ông để trở lại nhất. Hùm Xám đâu cần những vị chiến lược gia đại tài đã có trong tay hàng tá những danh hiệu? Họ chỉ cần người giúp mình có thể ra sân thi đấu với 100% khả năng mà thôi.

Nhìn Flick, người ta nhận thấy sự khác biệt. Ai bảo người Đức lúc nào cũng dập khuôn, thiết quân lệnh ở mọi nơi họ đến? Flick là dòng chảy nhẹ nhàng, là chuyên gia lấy nhu đấu cương, là người có thể kết hợp hài hòa giữa kỷ luật và tình cảm thầy trò trong đội.

Người Đức như Flick cũng biết đùa, khi ông khiến báo chí rơi vào tình cảnh cực éo le vì khẳng định Thiago sẽ ở lại Bayern rồi cười hơ hớ để giải tỏa bầu không khí khó xử.

Hans-Dieter Flick: Đúng người, đúng thời điểm thì “phụ tá” cũng có thể thành công - Ảnh 3.

Flick khoác vai, dỗ dành Javi Martinez khi cầu thủ này khóc trên ghế dự bị.

Nhưng nói vậy không đồng nghĩa với việc Flick chỉ biết lân la đi làm quen, tạo hình ảnh với các học trò. Năm Đức vô địch World Cup, ông đã yêu cầu các cầu thủ nán lại một chút sau buổi tập để chỉ bảo cho họ về những tình huống cố định. Ban đầu, dàn cầu thủ Đức cho rằng đó là một giáo án nhàm chán. Nhưng sau khi nghe Flick trình bày, tất cả đều bị cuốn hút vào nó. Để rồi ngày hôm sau Cỗ Xe Tăng đánh bại Brazil 7-1. Pha lập công mở tỉ số được thực hiện bởi Mueller, từ một tình huống đá phạt góc.

Ở Bayern cũng vậy. Sau khi hỏi ý kiến tất cả các cầu thủ, HLV Flick lựa chọn lối chơi hợp lý nhất có thể, pressing tầm cao. Ông đưa ra quyết định và đặt niềm tin hoàn toàn vào nó, ngay cả trong trận chung kết Champions League khi những khoảng trống mênh mông 2 cánh lộ ra, thứ mà có thể trở thành điểm yếu chết người của Bayern.

Flick trung thành với những tình huống đánh biên, một trong số đó đã đem về bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Có thay đổi ông cũng chỉ tập trung vào 2 bên cánh, khi lần lượt Gnabry và Coman được rút ra khỏi sân, nhường chỗ cho Ivan Perisic và Philippe Coutinho. 

Ông là tín đồ của thứ bóng đá hiện đại, đặt tập thể lên trên hết chứ không phụ thuộc vào một ngôi sao lớn nhất của đội.

Flick là phụ tá, như trong Sky High thì được mô tả là một nhân vật sở hữu năng lực khá tầm thường. Nhưng cho đến cuối ông lại một lần nữa khẳng định ý nghĩa xuyên suốt cả một bộ phim, đó là dù năng lực khởi điểm có kém ấn tượng như thế nào, nếu biết cách sử dụng chúng thì cũng có thể trở thành siêu anh hùng.