Hành trình tới thăm Xuân Trường của một người hâm mộ đặc biệt

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 14:48 09/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bài viết của độc giả Lê Ngọc Huyền - một người làm trong ngành y tế gửi tới Sport5.vn chia sẻ về 'hành trình' tới thăm Xuân Trường trong quá trình cầu thủ HAGL điều trị ở Hà Nội.

Mình làm về y tế, lại chuyên làm về mổ tai mũi họng nữa, nên khi có thông tin Trường mổ, mình đã hỏi mấy bạn mình ở các phòng mổ về Tai Mũi Họng. Nên rất nhanh mình đã có được thông tin về bệnh viện Trường đang nằm. Nhưng hôm đó mình bận quá cũng chưa chạy qua được. Khi mọi người có hỏi logo bệnh viện đó là gì. Mình bình luận xong rồi mình sợ phiền em ý nên mình xóa dòng bình luận đó luôn.

Trường của chúng ta là người mạnh mẽ, kín đáo nên chắc chắn em ý không muốn mọi người phải lo lắng về em, lại càng không muốn mọi người nhìn thấy em ý khi trong bộ quần áo bệnh nhân. Cái này mình làm về Y nên rất hiểu. 

Hành trình tới thăm Xuân Trường của một người hâm mộ đặc biệt - Ảnh 1.

Xuân Trường đã xuất viện và trở về nhà.

Mình có ngồi nói chuyện với chồng là Xuân Trường phải tiểu phẫu mũi, con gái mình nghe thấy rồi bảo là: "Chú Xuân Trường mà mẹ thích phải đi mổ, mẹ không đi thăm chú ý à?". Nghe bé nói thế tự nhiên mình cũng muốn đến hỏi thăm em, theo nghĩa một người chị quý mến em chứ không phải đến để thăm thần tượng hay chụp ảnh và xin chữ ký. Mình giờ cũng chắc hết tuổi rồi như vậy rồi.

Mình quyết định đi đến nơi Xuân Trường nằm, mang theo một số đồ về y tế để gửi cho em nếu gặp, vì mình nghĩ những vật này phù hợp với việc em vừa mổ xong. Mình vào khoa, tìm mãi không thấy em. Phải mất hơn 1 tiếng mình không tìm được giường em nằm. Mình ra phòng hỏi chị đồng nghiệp. May rằng chị ấy rất vui vẻ nói: "Ôi sao không nói từ đầu là lên thăm Xuân Trường đi, chị chỉ cho, loay hoay mãi làm gì. Trường nằm ở A...B ấy".

Hành trình tới thăm Xuân Trường của một người hâm mộ đặc biệt - Ảnh 2.

Hình ảnh Xuân trường nằm viện được các fan chia sẻ.

Mình cám ơn chị rồi qua đó thăm Trường. Thế nhưng tìm khoảng 40 phút vẫn không thấy em, rồi sau đó hỏi ra mới biết Xuân trường không ở viện thường xuyên, cũng đi đi về về suốt. Mình sợ chồng phải chờ lâu nên đành đi về.

Dẫu sao, là người làm ngành y nên khi xem ảnh Trường tại bệnh viện cũng biết là bạn ấy không có vấn đề gì quá nặng. Vậy nên mọi người hãy cứ yên tâm. Các bạn fan của Trường cũng đã đến thăm bạn ấy. Tuy nhiên, tất cả đều rất kín đáo, không tiết lộ về nơi Trường nằm. Mình thấy các bạn ấy rất dễ thương và lịch sự.

Xuân Trường đã ổn và chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Mọi người hãy dõi theo, động viên và để cho chàng trai của chúng ta có chút riêng tư trong giai đoạn này nhé.

(Bài viết do độc giả Lê Ngọc Huyền chia sẻ)