Hàng thủ MU "act cool đứng hình mất 5 giây" để mặc Bernardo Silva đệm bóng ghi bàn

HOÀNG ANH , 21:05 06/11/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Maguire và Luke Shaw thi đấu hời hợt khiến MU nhận bàn thua thứ hai.

MU có một ngày thi đấu khá tệ hại khi bị Man City liên tục khai thác khoảng trống. Tình huống thủng lưới bàn thứ hai ở phút 45 tô điểm cho sự kém cỏi của các hậu vệ MU.

Từ khu vực chếch bên mé trái vòng cấm địa, Joao Cancelo câu bóng "là là" vào khu vực lưỡng lự trong vòng cấm MU. Bóng bay chậm và nằm trong tầm kiểm soát của các hậu vệ chủ nhà. Nhưng đúng là không bao giờ có thể đoán trước hành động của các cầu thủ Quỷ đỏ.

Hàng thủ MU "act cool đứng hình mất 5 giây" để mặc Bernardo Silva đệm bóng ghi bàn - Ảnh 1.

Thay vì đánh đầu cản phá, Maguire lại để bóng bay qua. Đến lượt Luke Shaw, hậu vệ này cũng mặc kệ quả bóng vụt qua mặt. Bernardo Silva lẳng lặng lẻn vào phía sau tất cả, đệm bóng đập người De Gea bay vào lưới, nâng cách biệt lên thành 2 bàn.

Thật khó để giải thích vì sao bộ đôi hậu vệ MU lại thờ ơ đến vậy, có lẽ họ nghĩ cứ thả bóng là nó sẽ đi hết đường biên ngang. Sự chủ quan của đồng đội khiến Bruno Fernandes và các cầu thủ khác vô cùng ngao ngán, chán nản. Họ đã thể hiện thái độ ngay sau bàn thua. Bản thân Luke Shaw cũng quay lại trách Maguire sao không cản phá luôn.

MU thủng lưới bàn đầu tiên ngay ở phút thứ 7. Từ pha căng ngang của Joao Cancelo, Eric Bailly phi thân phá bóng, vô tình làm thủng lưới De Gea.

Sang hiệp hai, đôi bên thi đấu cầm chừng, Man City cầm nhiều bóng, MU cũng không dám mạo hiểm dâng lên để tránh bị thua đậm. Cả trận đấu, MU chỉ có một cú sút trúng đích của Ronaldo. Derby Manchester kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội khách. 

Sang tuần sau, Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận đấu cấp ĐTQG.