Giannis Antotekounmpo mang cúp vô địch về quê nhà Hy Lạp nhưng kế hoạch diễu hành đổ bể ở phút cuối

BHAT , 10:43 05/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mang chiếc cúp Larry O'Brien về Hy Lạp là cách Giannis Antotekounmpo cảm ơn quê hương của mình. Không may rằng nguyện vọng của anh lại khó có thể hoàn thành.

Ngay sau khi giành chức vô địch NBA 2021 cùng danh hiệu Finals MVP, Giannis Antetokounmpo đã trở về quê nhà tại Hy Lạp để nghỉ ngơi gia đình. Để cảm ơn sự ủng hộ của NHM, ngôi sao Milwaukee Bucks đã mang 2 chiếc cúp Larry O'Brien và Bill Russell về quê nhà để ăn mừng cùng fan.

"Chúng tôi cảm thấy rất vui khi về nhà. Hơi mất công một chút để mang chiếc cúp đến đây nhưng chúng tôi đã làm được. Tôi chưa biết sẽ ở lại Hy Lạp bao lâu nhưng trước mắt chúng tôi sẽ sẽ mang chiếc cúp đến Sepolia và Zografou", "Á thần" chia sẻ.

Giannis Antotekounmpo mang cúp vô địch về Hy Lạp để tổ chức diễu hành tại quê nhà nhưng kế hoạch đổ bể ở phút cuối - Ảnh 1.

Ngày 1/8 (giờ địa phương), Giannis Antotekounmpo cùng mẹ và anh trai Thanasis đã đáp xuống sân bay Athens cùng 2 chiếc cúp NBA danh giá

Sepolia là một khu phố tại Thủ đô Athens, đây là nơi gia đình Antetokounmpo từng sinh sống. Còn Zografou là vùng ngoại thành Athens, nơi Giannis bắt đầu tập chơi bóng rổ tại một CLB không chuyên có tên Filathlitikos.

"Á thần Hy Lạp" khẳng định rằng sự kiện diễu hành này được tổ chức vì lợi ích của người hâm mộ, đặc biệt là những fan nhí và đây không phải là cách anh xây dựng hình ảnh với truyền thông. Anh đặc biệt yêu cầu những mọi người tham gia đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Giannis Antotekounmpo mang cúp vô địch về Hy Lạp để tổ chức diễu hành tại quê nhà nhưng kế hoạch đổ bể ở phút cuối - Ảnh 2.

Fan hâm mộ tại Milwaukee đã có một ngày sống trọn trong bầu không khí lễ hội khi chào đón những người hùng cùng chiến tích của họ về thành phố

Tuy nhiên toàn bộ kế hoạch đã phải tạm hoãn do hàng loạt vụ hỏa hoạn đang tiếp diễn tại Hy Lạp. Ngoài việc chưa kiểm soát được dịch bênh Covid-19, đất nước này còn đang phải đối mặt với nạn cháy rừng. Chỉ trong 24 giờ vừa qua, Hy Lạp đã chứng kiến 81 trận cháy rừng, đánh dấu đợt hỏa hoạn kỷ lục của thập kỷ.

Trên Twitter, Giannis Antotekounmpo đã đăng tải lời chia buồn bằng tiếng Hy Lạp: "Tôi hy vọng sẽ không có nạn nhân nào trong vụ cháy". Đây quả là một điều đáng tiếc cho cả fan lẫn ngôi sao 26 tuổi bởi anh đã rất mong chờ được gửi lời cảm ơn tới những con người từng cưu mang gia đình anh và truyền cảm hứng cho những đứa trẻ từng có xuất phát điểm như Giannis.

"Cuộc diễu hành tại Milwaukee trôi qua quá nhanh. Tôi muốn sống trong bầu không khí ấy một lần nữa... bằng cách giành thêm chức vô địch cho Milwaukee, cho Hy Lạp. Cảm xúc chiến thắng thật dễ gây nghiện", ngôi sao 26 tuổi chia sẻ sau khi đáp xuống máy bay.

Ngôi sao Bucks luông mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho quê hương Hy Lạp, nơi nuôi lớn anh và đưa anh đến với bóng rổ

Ngoài ra, anh còn hứa hẹn sẽ sớm trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia và mang về vinh quang cho quê nhà trên những đấu trường quốc tế, lớn hơn NBA. Những hành động thiện chí cùng chặng đường vô địch đầy cảm hứng của Giannis Antotekounmpo đã mang lại cho anh một lượng fan đông đảo khắp thế giới.

Hy vọng Hy Lạp sẽ sớm kiểm soát được thảm họa để "Á thần" có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Đồng thời, fan hâm mộ trong khu phố tuổi thơ của anh cũng lần đầu có được trải nghiệm để đời và chìm đắm trong niềm tự hào về người con Hy Lạp xuất phát từ con số 0.