"Giận cá chém thớt", Zverev tức giận to tiếng với BLV ngay trên sân tại tứ kết US Open

TUẤN HOÀNG , 21:32 09/09/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Mặc dù giành chiến thắng nhưng Zverev thực sự đã có một trận đấu mắc quá nhiều lỗi.

Alexander Zverev đã có một trận đấu khó khăn trước “ngựa ô” của giải đấu, Borna Coric trong trận tứ kết đơn nam đầu tiên của US Open 2020. Hạt giống số 5 nhanh chóng để thua set đầu với tỉ số cách biệt 1-6 nhưng đó cũng là lúc đẳng cấp của tay vợt được đánh giá cao hơn lên tiếng.

Tay vợt người Đức lấy lại tinh thần với những quả giao bóng hiểm hóc và giành chiến thắng trong 2 loạt tie-break cân não ở set 2 và set 3 trước khi khép lại trận đấu sau hơn 3 giờ thi đấu với tỉ số 1-6, 7-6(6), 7-6(1), 6-3. Đây cũng là lần đầu tiên Zverev lọt vào đến trận bán kết của US Open.

Tại bán kết, Zverev sẽ chạm trán với hạt giống số 20 người Tây Ban Nha, Carreno Busta.

Tại bán kết, Zverev sẽ chạm trán với hạt giống số 20 người Tây Ban Nha, Carreno Busta.

Mặc dù giành chiến thắng nhưng Zverev thực sự đã có một trận đấu mắc quá nhiều lỗi. Tay vợt người Đức có 18 cú ace nhưng đồng thời cũng mắc 12 lỗi giao bóng kép. Trong khi đó, những cú quả của Zverev cũng không hề ổn định với 46 lỗi đánh bóng hỏng.

Tay vợt 23 tuổi thậm chí còn thể hiện sự tức giận đối với những người ngoài cuộc trong một tình huống xảy ra ở giữa game 6 của set 3. Brad Gilbert, BLV của kênh ESPN lúc này đang ngồi trên khu vực khán đài để bình luận về những vấn đề mà Zverev đang gặp phải cùng đội ngũ bình luận.

Tuy nhiên, ông không hề hay biết tay vợt người Đức nghe rõ từng từ ở dưới sân do US Open 2020 được tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

Alexander Zverev nổi cáu với Brad Gilbert, BLV của kênh ESPN (Ảnh: ESPN)

“Những tay vợt gặp phải tình huống này thường sẽ nhận phải thất bại. Nếu có thể giảm số lỗi kép, điều đó sẽ tốt hơn cho tinh thần của anh ấy. Tỷ lệ giao bóng 2 của anh ấy thấp chỉ vì những lỗi kép", Gilbert phân tích.

“Này ông đang nói to quá đấy. Tôi có thể nghe thấy từng từ mà ông đang nói”, Zverev phàn nàn trong lúc đang chuẩn bị giao bóng và có lợi thế để kết thúc game đấu. Ngay sau tình huống ấy, tay vợt người Đức thực hiện cú giao bóng một với vận tốc 200km/h để kết thúc game đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Zverev và Gilbert đã ngay lập tức giảng hòa và còn cười đùa trước khi phỏng vấn. Tay vợt 23 tuổi thừa nhận tỷ lệ đánh hỏng suýt chút nữa đã khiến bản thân phải phải trả giá bằng cả trận đấu.

“Tôi nhận ra phải chơi chủ động hơn một chút. Cách tôi nhập cuộc vào trận đấu trước đó không phải là đẳng cấp của một trận tứ kết ở Grand Slam”, Zverev nói.