Ghi đến gần nửa số điểm của Hanoi Buffaloes, Mike Bell vẫn "bất lực" nhìn Saigon Heat hát vang bài ca chiến thắng

NHẬT PHẠM , 20:50 03/11/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mike Bell đã làm tất cà những gì có thể trong ngày hôm nay, nhưng cũng không thể giúp Hanoi Buffaloes tránh một thất bại toàn diện 62-81 trước Saigon Heat trong trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày 3/11.

Bước vào trận đấu, Saigon Heat nhanh chóng nắm thế chủ động khi vươn lên dẫn trước 9-0, buộc HLV Eric Weissling phải gọi hội ý. Tuy nhiên, hành động này không phát huy được tác dụng khi Hanoi Buffaloes vẫn bị dẫn trước đến 8-18 sau khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.

Ghi đến gần nửa số điểm của Hanoi Buffaloes, Mike Bell vẫn "bất lực" nhìn Saigon Heat hát vang bài ca chiến thắng - Ảnh 1.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ngày càng tỏ ra toàn diện trong cách tình huống ghi điểm ở VBA 2020

Với việc không có một hậu vệ kiến thiết đúng nghĩa, "Trâu Thủ đô" gần như bế tắc trong các bài đánh nửa sân và họ gần như chỉ trông chờ vào những tình huống đột - nhả ra ném 3 hoặc trông chờ hàng phòng ngự Saigon Heat mắc những sai lầm hiếm hoi. Tuy nhiên, việc cóng tay ở vạch 3 điểm cũng không giúp Hanoi Buffaloes tạo ra khoảng trống cần thiết.

Bước sang hiệp 3 với tỉ số 38-20, Saigon Heat nhanh chóng đào sâu cách biệt khi các tay ném của "Trâu Thủ đô" vẫn không thể vào tay. Cách biệt được đẩy lên 55-28 chỉ sau nửa hiệp đấu và phút hội ý của HLV Eric Weissling giúp "Trâu Thủ đô" gỡ lại cách biệt 38-57 khi bước vào hiệp thi đấu sau cùng.

Ghi đến gần nửa số điểm của Hanoi Buffaloes, Mike Bell vẫn "bất lực" nhìn Saigon Heat hát vang bài ca chiến thắng - Ảnh 2.

Joshua Keyes thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc trước đối thủ nặng ký Mike Bell

Dù đã rất cố gắng ở hiệp 4, nhưng "Ông vua ngược dòng" Hanoi Buffaloes đã không thể tạo ra thêm một bất ngờ nào nữa khi thất bại chung cuộc với tỉ số 62-81.

Mike Bell có một ngày thi đấu tỏa sáng với 29 điểm, chiếm gần 1 nửa số điểm của Hanoi Buffaloes cùng 20 rebounds. Thế nhưng, những thông số đó không có quá nhiều ý nghĩa khi Sang Đinh với 12 điểm (hiệu suất 23%) là cầu thủ hỗ trợ còn lại cho ngoại binh của "Trân Thủ đô". Đinh Tiến Công thậm chí còn không có bất kỳ điểm số nào và Hanoi Buffaloes kết thúc trận đấu với hiệu suất 13% ở vạch 3 điểm.

Ghi đến gần nửa số điểm của Hanoi Buffaloes, Mike Bell vẫn "bất lực" nhìn Saigon Heat hát vang bài ca chiến thắng - Ảnh 3.

Mike Bell đã làm tất cả, nhưng cũng không thể giúp Hanoi Buffaloes có được chiến thắng

Bên phía Saigon Heat, Joshua Keyes có một ngày thi đấu quá toàn diện với triple-double, ghi 22 điểm, 21 rebounds và 10 kiến tạo, cùng với 3 lần cướp bóng và 2 blocks. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đứng ngay sau với 21 điểm, hiệu suất tổng 81% và 3/3 cú nẻm thành công. Christian Juzang ghi 15 điểm và 12 rebounds cho đội nhà.

Ảnh: Huy Phạm.