FTV có chiến thắng đầu tiên của mùa giải sau khi đánh bại ĐKVĐ Dashing Buffalo

PHỤNG HIẾU , 22:36 19/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Một ngày sau khi QG đánh bại Lowkey Esports, FTV đã tạo nên một cơn đại địa chấn khác bằng việc vượt qua nhà vô địch DBL 2-0.

Với việc Lowkey Esports để thua trong ngày hôm qua, Dashing Buffalo đã có trong tay cơ hội xây chắc vị trí dẫn đầu của mình vì đối thủ của họ ở tuần đấu này chỉ là một FTV chưa có bất kỳ chiến thắng nào.

van2

Cấm chọn ván 1.

Trước đối thủ không quá mạnh, XuHao đã được sử dụng trong ván đấu đầu tiên chứ không phải Meliodas. DBL vẫn thể hiện trình độ khác biệt hẳn với đối thủ trong những phút đi đường đầu tiên. Lần lượt Jayce, LeBlanc và Kalista đều có được lượng lính gần như hoàn hảo, trong khi Camille của Kuroko đã phải trải qua ván đấu tệ nhất từ trước đến nay.

Đường giữa để mất điểm hạ gục liên tục, tuy nhiên trong những pha giao tranh tổng FTV lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Sát thương từ Rumble lớn khủng khiếp, nhiều lần khiến Naul phải vất vả chạy về. Chỉ cần 2 tình huống rải tên lửa chuẩn xác, Rika khiến Jayce của Raizo từ "xanh chín" trở thành kẻ điểm yếu của DBL.

Kalista trong tay BigKoro thì lên quá nhiều đồ phòng thủ nên lượng sát thương gây ra là không lớn. FTV, một lần nữa trong mùa giải năm nay, vươn lên dẫn trước các đối thủ họ đối đầu.

van1

Cấm chọn ván 2.

Không thể tiếp tục "rong chơi", DBL quyết định sử dụng Meliodas trong ván đấu thứ 2. Tuy nhiên phía FTV cũng tung bài khá "dị" với vị tướng Nocturne ở đường giữa và cặp đôi Velkoz, Morgana ở đường dưới.

Sức sát thương khủng khiếp của Nocturne khiến BigKoro liên tục "bốc hơi" trong những pha giao tranh tổng. Lên nhiều đồ gây sát thương lớn nhưng việc không có tốc đánh khiến tay chơi của Dashing Buffalo không thể cụ thể hóa lượng tiền trong người.

Quadrakil của Rika dập tắt hi vọng của DBL.

Corki trong tay Naul dù rất cố gắng nhưng 1 cánh én không thể làm nên mùa xuân. Raizo cũng có trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình khi anh liên tục bị Sejuani của Meocon camp ở đường trên.

Chung cuộc dù FTV có mắc một vài sai lầm nhưng chiến thắng 2-0 vẫn thuộc về họ. DBL một lần nữa hứng chịu thất bại trong mùa hè, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.