Ferdinand chỉ trích thậm tệ cầu thủ MU: "Tôi cầu xin cậu đấy Matic, hãy chạy ra ngoài và lấy lại quả bóng đi"

Tuấn Hoàng , 15:30 28/01/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Huyền thoại Rio Ferdinand tỏ ra rất bức xúc khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược ở cả tấn công và phòng ngự của MU trong trận thua gây sốc trước Sheffield United.

Trên sóng bình luận, huyền thoại Rio Ferdinand thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn "ảm đạm và thiếu sức sống" của Manchester United sau khi bị đội bét bảng Sheffield United đánh bại ngay tại Old Trafford.

"Không còn lời gì có thể bào chữa. Tôi không còn thấy sự nhiệt huyết mà MU đã thể hiện gần đây ngay từ những phút đầu tiên. Sheffield United và HLV Chris Wilder xứng đáng được khen ngợi vì họ thiết lập thế trận rất tốt nhưng thực tế cách Man United tiếp cận trận đấu rất có vấn đề. Bruno Fernandes, người mà MU đã phụ thuộc rất nhiều trong thời gian gần đây tiếp tục mất tích. Paul Pogba cũng vậy", Ferdinand nói trên sóng BT Sport sau tiếng còi mãn cuộc.

Ferdinand chỉ trích thậm tệ cầu thủ MU: "Tôi cầu xin cậu đấy Matic, hãy chạy ra ngoài và lấy lại quả bóng đi" - Ảnh 1.

Rio Ferdinand phân tích trận thua của MU.

Hậu vệ 6 lần vô địch Ngoại hạng Anh với Man Utd bắt đầu chỉ trích đích danh một số cầu thủ MU.

"Rashford và Martial như những người vô hình trên sân khi họ chẳng tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Tuần trước khi gặp Liverpool, họ thể hiện phong độ rất tuyệt vời. Tuy nhiên ở trận gặp đội cuối bảng như Sheffield United, màn trình diễn của cả hai là khô cằn và thiếu sức sống. MU không thể vô địch với sự mâu thuẫn như vậy trên hàng công", cựu cầu thủ Manchester United cho biết.

Sheffield đã tận dụng rất tốt sự chuệch choạc ở hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" khi trung vệ trẻ Axel Tuanzebe có một ngày thi đấu tồi tệ và gián tiếp đốt lưới nhà sau cú sút của Oliver Burke ở phút 74.

Ferdinand phân tích khá kỹ tình huống dẫn đến bàn thua này và hướng sự chỉ trích đến Martial cùng Matic khi không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mành lưới đội nhà.

Ferdinand chỉ trích thậm tệ cầu thủ MU: "Tôi cầu xin cậu đấy Matic, hãy chạy ra ngoài và lấy lại quả bóng đi" - Ảnh 2.

Chỉ một mình Bruno nỗ lực phòng ngự trong tình huống Oliver Burke tung cú sút quyết định.

"Bóng đến chân Martial, người đã có một đêm thi đấu rất tồi và cậu ấy quyết định đi dạo với quả bóng. Nhưng tôi không nghĩ đây hoàn toàn là lỗi của Martial mà thuộc về Matic. Cậu ấy đưa bóng cho Martial và chạy xung quanh một cách vô thức. Không chỉ Martial hay Matic, nhiều cầu thủ MU cũng có trách nhiệm và De Gea thì nên phá quả bóng ra ngoài sân", Ferdinand nhận định.

Sau khi mổ băng xem lại tình huống, có thể thấy Martial và Matic gần như chẳng nỗ lực để thu hồi lại bóng. Điều này khiến Ferdinand tỏ ra bối rối trước phản ứng của bộ đôi này.

Ferdinand chỉ trích thậm tệ cầu thủ MU: "Tôi cầu xin cậu đấy Matic, hãy chạy ra ngoài và lấy lại quả bóng đi" - Ảnh 3.

Pha bóng thể hiện sự hời hợt của Matic và Martial khi phòng ngự.

"Martial, hãy chạy nhanh tới để kèm người. Cầu xin cậu đấy Matic, làm ơn hãy chạy ra ngoài vòng cấm để truy cản Lundstram. Phải có đến 2 hoặc 3 đường chuyền qua lại trong lúc ấy", Ferdinand van nài 2 cầu thủ của MU trong lúc phân tích trận đấu.