Fan Tottenham lặn lội từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn

Trần Giang , 06:35 29/11/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

2 cổ động viên Tottenham Hotspurs vừa trải qua hành trình "khó quên" khi trận đấu gặp Burnley ở vòng 13 Ngoại Hạng Anh không thể diễn ra như dự kiến.

"Từ Dallas, Mỹ đến Burnley, Anh (gần tới nơi rồi) trong 31 tiếng, không ngủ, nạp năng lượng bằng cà phê, bánh quy phô mai và thêm nhiều cà phê hơn nữa. Hiện tại, nhiệt độ ngoài trời đang lạnh buốt", tài khoản có tên SaxyKeN17 viết trên trang Twitter cá nhân kèm theo tấm ảnh anh đang ngồi trên tàu hỏa cùng người vợ Brandi Saxton. Cả 2 đều là hâm mộ Tottenham.

"Dự báo thời tiết cho biết sẽ có tuyết rơi trong ngày trận đấu (giữa Tottenham và Burnley). Nhưng đây là điều chúng tôi làm khi chúng tôi yêu đội bóng của mình". Bức ảnh của người đàn ông này thu hút được hơn 11.800 lượt thích, 2.634 lượt Tweet trích dẫn và 1.361 lượt Tweet lại sau hơn 1 ngày đăng tải. 

Fan Tottenham di chuyển từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn - Ảnh 1.

Nụ cười đầy hào hứng của đôi vợ chồng fan Tottenham

Tấm ảnh trên được chụp khi KeN17 và Saxton đang đi tàu hỏa từ ga đường sắt Micklefield tại làng Micklefield ở phía đông thành phố Leeds, hạt Yorkshire, Anh đến ga Burnley Manchester Road tại thị xã Burnley, quận Burnley, hạt Lancashire, Anh. 

Nhà ga này chỉ cách sân vận động Turf Moor - địa điểm thi đấu cuộc đối đầu giữa Burnley và Spurs khoảng 1,45 km (18-19 phút đi bộ).

Fan Tottenham di chuyển từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn - Ảnh 2.

"Gần đến rồi", KeN17 viết

Người đàn ông này tới Burnley từ buổi sáng ngày 29/11. Trong khi đó, trận đấu giữa Burnley và Tottenham diễn ra lúc 14h chiều cùng ngày. Vì còn rảnh rỗi nên KeN17 và Saxton thảnh thơi đi dạo quanh thị xã Burnley để "giết" thời gian trong lúc chờ đến giờ bóng lăn. 

Fan Tottenham di chuyển từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn - Ảnh 3.

"Đang đi dạo một vòng quanh Burnley vào sáng nay", KeN17 chia sẻ

Nhưng sau cùng, trận đấu giữa Burnley và Tottenham không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu. Bởi tình trạng tuyết rơi quá dày đặc ở Turf Moor ngay trước giờ thi đấu. 

Điều kiện thời tiết vô cùng tồi tệ ở Turf Moor trước trận Burnley vs Tottenham

Cuối cùng, KeN17 và Saxton quyết định tụ tập với nhóm bạn ở quán The Star tại Burnley để uống bia giải sầu.

Cặp vợ chồng mến mộ Tottenham vẫn giữ được nụ cười đầy phấn khởi

KeN17 và Saxton cũng chẳng cần phải buồn quá lâu khi cựu cầu thủ Spurs Micky Hazard biết được câu chuyện của họ. 

Cựu tiền vệ 61 tuổi đề nghị: "Chào hai bạn. Tôi chuẩn bị thực hiện buổi talkshow với Ledley King và Michael Dawson (2 cựu cầu thủ Tottenham) tại London vào tối thứ 4 tới (1/12). Hãy làm khách VIP của tôi và các bạn sẽ có một buổi tối tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giúp hai bạn có thể gặp mặt trực tiếp với 2 cầu thủ trên. Ngoài ra, các bạn còn nhận được thêm một phần quà nữa". 

Fan Tottenham di chuyển từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn - Ảnh 6.

Lời mời của Hazard

Không riêng gì Hazard, KeN17 và Saxton còn có thể nhận được một phần quà nữa từ Kieron Bryan - nhà sản xuất video của đài truyền hình Channel 4 (London). 

Fan Tottenham di chuyển từ Mỹ sang Anh suốt 31 giờ đồng hồ nhưng trận đấu lại bị hoãn - Ảnh 7.

Bryan viết: "Ken, anh thật điên rồ, tôi rất tiếc, anh bạn à. Tôi có vé xem trận đấu (giữa Tottenham) và Brentford vào thứ 5 tới. Nếu bạn vẫn ở lại Anh, nó là của bạn"