
Fan cuồng Scotland làm đủ trò khi tới London xem bóng đá, trong đó có những hành động buộc cảnh sát phải ra tay trấn áp

Hội CĐV mang tên Tartan Scotland thể hiện đầy đủ những mặt tối: thiếu văn hoá, mất vệ sinh, vô ý thức. Trong ảnh, 2 cảnh sát khống chế những người đàn ông

Đường phố London trở nên náo loạn, ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi vì những vị khách tới từ phương Bắc

Nhóm thanh niên tươi cười chụp ảnh trên đống rác ở quảng trường Leicester, thủ đô London

Quảng trường đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp trở nên bẩn thỉu, bừa bộn vì đám CĐV vô ý thức

Hàng chục nghìn CĐV Scotland bắt tàu điện, lên máy bay hướng về thủ đô London để cổ vũ trận đại chiến lâu đời nhất lịch sử bóng đá. Tuyển Anh và Scotland gặp nhau tới hơn 100 lần

Anh chiếm ưu thế với 48 chiến thắng, Scotland thắng 41 lần và hai đội hoà nhau 25 lần. Tuy nhiên kể từ năm 1982 đến nay, Anh chỉ thua 2, hoà 2 và thắng đến 10 lần khi đấu Scotland.

Những gã CĐV quá khích biến đài tưởng niệm William Shakespeare thành bồn tắm công cộng

Không ai còn có thể nhận ra bồn hoa trước kia nữa

Đâu đó vẫn còn sót lại những người có ý thức dọn rác. Trang phục truyền thống của đàn ông Scotland là chiếc váy

Nam thanh niên một tay cầm chai đồ uống, tay kia cầm quét rác

Những hành động đáng hoan nghênh của thiểu số CĐV có ý thức