
Cuộc đối đầu của 2 đội bóng HAGL và Hà Nội FC ở vòng 10 V.League tạo ra sức nóng vô cùng lớn tại SVĐ Pleiku, Gia Lai chiều 18/4. Sân có sức chứa 12.000 khán giả nhưng số người vào sân xem trận đấu đã vượt qua số lượng vé bán ra

Rất đông CĐV đã vào khán đài mà không có ghế để ngồi. Họ đành chấp nhận đứng chen chúc nhau suốt cả trận để theo dõi Công Phượng, Văn Toàn đối đầu Quang Hải, Duy Mạnh

Một em bé buồn thiu khi phải ngồi đất, sát sạt lan can để xem các thần tượng thi đấu

Với trận đấu siêu kinh điển, được vào sân xem trực tiếp giúp người dân cảm thấy vui vẻ mà quên đi quyền lợi họ đáng ra phải được hưởng là có chỗ ngồi ổn định

Nhiều trẻ em phải đứng ở sát lan can vì thiếu ghế
Một em bé được bố bế đặt lên trên lan can ngồi. Tư thế này khá nguy hiểm nếu không may xảy ra sự cố chen lấn, chèn ép

CĐV HAGL ngồi đất, vắt chân ra ngoài che cả các biển quảng cáo trên sân

Được xem bóng chính là niềm vui rồi, ngồi đất cũng vẫn vui...

Ngay từ lúc khán giả bắt đầu vào sân, sự chen lấn, xô đẩy khiến lực lượng an ninh khá vất vả

Nhiều CĐV Contras Hà Nội đã vượt đường xa vào Pleiku tiếp lửa đội khách

Số lượng có thể nhỏ bé so với CĐV đội chủ nhà nhưng CĐV đội bóng áo tím cũng mang bản sắc riêng

CĐV Hà Nội FC huyên náo bên ngoài sân Pleiku trước khi vào khán đài

CĐV hai đội giao lưu trước trận đấu
Bạn nên quan tâm