Fan New York Knicks bị cấm vĩnh viễn khỏi sân nhà vì hành động vô duyên đến phản cảm với Trae Young

BHAT , 11:22 28/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sở hữu dàn fan khủng và cuồng nhiệt nhưng bộ mặt của New York Knicks đã xấu đi nhiều chỉ trong 2 trận Playoffs.

Series Playoffs giữa Atlanta Hawks và New York Knicks đã trải qua 2 trận đấu với kết quả 1-1. Với lợi thế của đội bóng có thứ hạng cao hơn, thầy trò HLV Tom Thibodeau giành quyền thi đấu tại sân nhà trong cả 2 trận đầu. Mặc dù đã có cho mình chiến thắng đầu tay nhưng đoàn quân của HLV Nate McMillan đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là phải thi đấu dưới áp lực cực lớn từ dàn CĐV hùng hậu của New York Knicks.

Trong số các cầu thủ của Atlanta, ngôi sao Trae Young là người phải hứng chịu những hành động điên rồ nhất trên khán đài sân Madison Square Garden (MSG). Nếu như trong trận đấu đầu tiên, 15.000 khán giả đồng thanh chửi rủa cầu thủ 22 tuổi thì tại game 2, họ lại chuẩn bị một bài ca "body shaming": "Trae bị hói đầu".

"Mới ở tuổi 22, tóc của Trae đã thưa dần với tốc độ đáng báo động và anh còn có một vết hói trên đầu. 'Trae bị hói đầu' sẽ là bài ca cổ vũ tối nay. Nó sẽ giúp chúng ta tận dụng lợi thế sân nhà và khiến Trae mất tập trung", các fan New York Knicks kêu gọi nhau la ó ngôi sao Hawks thông qua tờ rơi được phân phát khắp sân MSG

Thậm chí thị trưởng thành phố New York còn công khai "lên lớp" ngôi sao Hawks trên sóng truyền hình vì lối đánh "thích câu lỗi". "Tôi xin phép trích dẫn Steve Nash và nhiều nhân vật vĩ đại khác: 'Đó không phải là bóng rổ chân chính'. Trae à, 'Đàn diều hâu' không có cửa bay lượn trên bầu trời New York. Đội Knicks sẽ dạy cho cậu một bài học", ông Bill de Blasio phát biểu.

Mọi thứ trở nên điên rồ hơn khi "Ice Trae" bị một CĐV Knicks khạc nhổ khi đang đứng gần khu vực khán đài. Đội chủ sân MSG phải ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với khán giả quá khích này đồng thời gửi lời xin lỗi công khai đến Trae và "Đàn chim ưng" trên MXH.

Trae Young bị CĐV New York Knicks khạc nhổ vào người ngay trên sân đấu

Áp lực khổng lồ khi thi đấu tại sân khách đôi khi không những đè nặng lên cầu thủ mà còn lên gia đình họ. Chứng kiến những hành động quá khích đó, bố của Trae Young đã yêu cầu NBA vào can thiệp: "Russell Westbrook bị ném bỏng ngô và giờ thì Trae Young bị khạc nhổ. Tôi có thể chấp nhận được những bài ca la ó về con trai tôi nhưng những thứ điên rồ như thế này thì cần được xử lý".

Bên cạnh đó, một trong số những lý do khiến Trae Young "ăn gạch đá" là thái độ tự tin của anh trong ngày ra quân. Sau khi tung cú game-winner lạnh lùng vào rổ của New York Knicks, ngôi sao 22 tuổi đã có hành động khiêu khích khán giả tại sân MSG khiến fan New York Knicks càng kích động khi bước vào game 2.

Fan New York Knicks bị cấm vĩnh viên khỏi sân nhà vì hành động vô duyên đến quá khích với đối thủ - Ảnh 3.

Phong độ thăng hoa của Trae biến anh thành mục tiêu bị la ó trên sân

Những tiếng la ó hay không khí cuồng nhiệt trên các khán đài là một đặc sản không thể thiếu của giải đấu. Đặc biệt, đối với Knicks, lực lượng fan đông đảo của họ luôn có những cách rất táo bạo, rất "New York" để tôn vinh bề dày truyền thống và khẳng định niềm tự hào của tập thể này.

Đặc biệt, tinh thần cổ vũ được đẩy lên cao độ khi họ cuối cùng cũng được nếm vị ngọt ngào của chiến thắng Playoffs đầu tiên sau 8 năm. Ngày 27/5 (giờ Việt Nam), hàng vạn fan Knicks vỡ òa trong vui sướng, ồ ạt đổ ra đường phố New York bất chấp Covid-19 để ăn mừng thắng lợi lịch sử. Họ còn tuyên chiến với nửa còn lại của "The Big Apple", đội bóng Brooklyn Nets bằng câu hát: "Chúng tôi muốn Brooklyn".

Không khí bên ngoài nhà thi đấu MSG khiến người phải thèm thuồng, người thì e sợ trước tinh thần máu lửa của CĐV New York Knicks

Được chứng kiến cả thành phố cùng hít thở chung bầu không khí sôi động là một niềm hạnh phúc đối với bất cứ fan đội bóng nào. Tuy nhiên, những hành động kể trên của CĐV New York Knicks đã đi quá giới hạn cho phép cho dù tình yêu của họ dành cho đội bóng có to lớn đến đâu.

Đã 1 năm kể từ lần cuối NBA chào đón CĐV tại nhà thi đấu vì Covid-19. Và, NHM càng đặc biệt nhớ không khí Playoffs khi toàn bộ nửa sau của mùa giải năm ngoái phải tổ chức trong khu cách ly NBA Bubble. Ngọn lửa đam mê và tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng rổ là không sai, nhưng cách NHM tiếp đón đội bạn sẽ đại diện cho bộ mặt của một đội bóng và nói lên phần nào văn hóa tinh thần của cả một thành phố.