Fan MU cãi nhau "ỏm tỏi" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ"

Trần Giang , 18:32 21/08/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Bức ảnh chụp Carlos Tevez mặc áo đấu Manchester United đang gây tranh cãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trên trang Instagram của mình, Tevez đang tặng chiếc áo đấu MU có in tên và số 32 của anh cho những fan hâm mộ may mắn nhất. Bài đăng của ngôi sao người Argentina nhận được hơn 437.000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận sau 1 ngày đăng tải. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu nhiều bình luận trái chiều. 

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 1.

Tevez gắn bó với MU từ năm 2007 đến 2009 (MU mượn từ West Ham United), tiền đạo sinh năm 1984 ghi được 34 bàn thắng sau 63 lần ra sân, giúp "Quỷ đỏ" giành 2 danh hiệu Ngoại Hạng Anh, 1 Champions League và 3 chức vô địch khác. 

Không chỉ chơi hay, Tevez còn có thái độ thi đấu nhiệt tình. Số 32 cũ của đội chủ sân Old Trafford cùng Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo tạo thành bộ ba tấn công nức tiếng một thời tại châu Âu.

Nhưng tới năm 2008, MU lại không mua đứt Tevez. Thay vào đó, "Quỷ đỏ" chiêu mộ Dimitar Berbatov từ Tottenham Hotspurs với giá 34 triệu bảng. Mùa hè năm sau, Tevez ký hợp đồng với đại kình địch cùng thành phố Manchester City và trở thành kẻ phản bội trong mắt cổ động viên MU. 

- "Chưa bao giờ tôi coi Tevez là một cầu thủ MU. Tôi xem anh ta như kẻ lừa đảo", một người viết trên Twitter.

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 2.

Khi đang đi diễu hành mừng chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa 2011/12 của Man City, Tevez còn giơ biểu ngữ "Yên nghỉ nhé Fergie" như một cách để trả thù ông thầy cũ vì Ngài "máy sấy tóc" trọng dụng Berbatov và đẩy anh lên băng ghế dự bị. 

Fan MU không bao giờ tha thứ cho Tevez vì hành động này:

- "Tôi không nghĩ một cổ động viên đích thực của MU lại muốn có chiếc áo này, đặc biệt là sau khi Tevez xúc phạm Ngài Alex Ferguson".

- "Bất cứ ai không tôn trọng Ngài Ferguson đều không xứng đáng được người khác tôn trọng".

- "Tôi rất vui khi thấy Tevez mặc lại áo MU nhưng ít nhất, anh ta nên tôn trọng Ngài Ferguson".

- "Gia nhập đại kình địch là một chuyện, nhưng Tevez có thái độ thiếu tôn trọng với Ngài Ferguson - người cho anh ấy cơ hội để nâng tầm sự nghiệp. Tevez là một con rắn độc!".

- "Chúng tôi không bao giờ quên bức ảnh này. Vì vậy, hãy cởi chiếc áo MU ra đi Tevez!".

- "Mọi người đã quên hình ảnh này rồi sao?".

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 3.

Tuy vậy, cũng có những người bảo vệ Tevez, lên tiếng chỉ trích nhóm căm ghét tiền đạo Argentina.

- "Sự nghiệp bóng đá vốn luôn ngắn ngủi. Tevez đi theo tiếng gọi của đồng tiền và điều đó chẳng có gì sai cả".

- "Mọi người thật vô ơn. Tevez đã giúp MU giành chức vô địch Champions League thứ 3 theo đúng nghĩa đen. Trong mắt tôi, anh ấy vẫn là huyền thoại của MU".

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 4.

- "Tevez luôn bị đánh giá thấp bởi cổ động viên MU. Mọi người đã quên bộ ba tấn công tuyệt vời trong quá khứ rồi sao?".

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 5.

- "Sai lầm lớn nhất của Fergie chỉ sau thương vụ Jaap Stam là không giữ chân Tevez lại. Anh ta chơi hay hơn Berbatov và phù hợp với lối chơi của MU hơn. Đáng lẽ vào lúc đó, Fergie nên níu kéo Tevez để anh ta không đến Manchester City".

- "Fergie chọn Tevez thay vì Berbatov. Đó là một quyết định sai lầm. Tevez không muốn rời MU và anh ấy hoàn toàn phù hợp với lối đá của đội bóng này".

Fan MU cãi nhau như "mổ bò" trên mạng xã hội vì hình ảnh Tevez mặc áo "Quỷ đỏ" - Ảnh 6.

Theo Gary Neville (hậu vệ khoác áo MU trong giai đoạn 1992-2011), Tevez có thái độ chểnh mảng trong việc tập luyện ở mùa 2008/09. Không lâu sau đó, Kia Joorabchian - người đại diện của cựu sao Juventus lên tiếng phản bác Neville.

Cho tới tận bây giờ, lý do MU không trao cho Tevez một bản hợp đồng chính thức dù cho anh hoàn toàn xứng đáng vẫn là một dấu hỏi lớn. Đối với nhiều khán giả, Tevez vừa đáng ghét, đáng trách, nhưng cũng chẳng kém phần đáng thương.