Evander Holyfield tuyên bố "vẫn ổn" sau thất bại trước Vitor Belfort, bất bình trước quyết định dừng của trọng tài

AB , 11:26 12/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Holyfield cho rằng người điều hành trận đấu đã cho cuộc đấu kết thúc quá sớm.

Vitor Belfort dễ dàng đánh bại Evander Holyfield

Trong màn so tài diễn ra vào sáng ngày 12/9, Evander Holyfleld đã phải nhận thất bại bằng knock-out kỹ thuật trước Vitor Belfort sau 1 phút 50 giây. Đây là trận đấu huyền thoại Holyfield không thể hiện được nhiều. Ông sớm bị đấm ngã trước khi nhận thêm hàng loạt đòn đánh khác từ đối thủ.

Tuy nhiên, chia sẻ sau trận đấu, nhà cựu vô địch thế giới ở 2 hạng cân thừa nhận vẫn ổn sau cuộc đối đầu.

Evander Holyfield tuyên bố "vẫn ổn" sau thất bại trước Vitor Belfort, bất bình trước quyết định dừng của trọng tài - Ảnh 2.

Holyfield bị đấm ngã ở ngay phút thứ 2

"Cậu ta khá khỏe nhưng tôi không gặp tổn thương nào. Điều đáng nói là, không cú nào thực sự khiến tôi đau đớn. Cậu ta khỏe và ra đòn trúng đích. Tôi mất thăng bằng. Rồi cậu ta dùng vai đẩy tôi xuống", Holyfield chia sẻ với BLV Todd Grisham.

Trên MXH, nhiều cái tên của làng võ dành lời khen cho trọng tài Samuel Burgos bởi quyết định dừng cuộc đấu sớm, hạn chế những chấn thương cho Holyfield. Tuy nhiên, tay đấm 58 tuổi lại có suy nghĩ khác.

Evander Holyfield tuyên bố "vẫn ổn" sau thất bại trước Vitor Belfort, bất bình trước quyết định dừng của trọng tài - Ảnh 3.

Holyfield không hài lòng với quyết định dừng trận đấu của trọng tài chính

'Đó là một quyết định tồi. Tôi cho rằng trọng tài cần phải chậm lại một chút. Ông ấy không nên dừng cuộc đấu nhanh như vậy".

"Tay đấm thép" Mike Tyson được cho cũng xuất hiện ở sự kiện vừa qua và nhiều người chờ đợi về kèo thứ 3 cùng Holyfield. Tuy nhiên, với màn trình diễn dưới sức vừa qua, "The Real Deal" rất khó nhận được cái gật đầu từ Mike.

Evander Holyfield tuyên bố "vẫn ổn" sau thất bại trước Vitor Belfort, bất bình trước quyết định dừng của trọng tài - Ảnh 4.

Holyfield không có màn trở lại làng võ như ý

Holyfield bắt đầu sự nghiệp tại hạng cruiseweight và giành về chiếc đai WBA, IBF, WBC. Sau đó, tay đấm 58 tuổi chuyển lên hạng nặng. Ông tiếp tục thi đấu thành công, là người duy nhất từng 4 lần giành đai vô địch hạng nặng. Trong sự nghiệp, hai trận đấu đáng nhớ nhất của Holyfield diễn ra trước Mike Tyson. Năm 1997, ông từng bị "Tay đấm thép" cắn đứt một mảnh tai. Ông tuyên bố giải nghệ năm 2011 với thành tích 44 thắng, 10 thua.