Euro 1972: Kỳ Euro xuất sắc của người Đức, hoàng đế Beckenbauer và máy dội bom Gerd Mueller tỏa sáng

Hoàng Phương , 13:25 03/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Kỳ Euro 1972 trên đất Bỉ chứng kiến thế hệ vàng của bóng đá Tây Đức tỏa sáng rực rỡ.

Trong lịch sử, bóng đá Đức từng có 3 lần lên đỉnh châu Âu. Nhưng để chọn ra chức vô địch đáng nhớ nhất của họ, đó chắc chắn là Euro 1972. Thậm chí, hiện tại nhiều chuyên gia vẫn cho rằng đội tuyển Tây Đức năm đó là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử hơn 60 năm qua của đấu trường Euro.

Người Đức "tàn phá" tất cả để lên ngôi vô địch Euro

Đây là kỳ Euro thứ 4 được tổ chức. Khi ấy, giải đấu chỉ bắt đầu từ bán kết, tức có 4 đội tuyển tham dự. Ở trận bán kết, Tây Đức chạm trán đội chủ nhà Bỉ. Hi vọng trở thành chủ nhà thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch của Bỉ sớm bị dập tắt. Họ bị "Những cỗ xe tăng" đánh bại với tỉ số 1-2. Ở trận bán kết còn lại, Liên Xô giành chiến thắng đầy kịch tính trước Hungary.

Liên Xô lúc này là đội duy nhất góp mặt tại cả 4 VCK Euro. Họ cũng là đội đầu tiên 3 lần lọt vào đến trận chung kết. Nhưng lần này, họ không thể khuất phục người Đức. Thậm chí, Liên Xô còn nhận thất bại theo cách mà ít ai ngờ tới.

Euro 1972: kỳ Euro xuất sắc của người Đức, hoàng đế Beckenbauer và máy dội bom Gerd Mueller tỏa sáng - Ảnh 1.

Người Đức lần đầu chạm tay vào chiếc cúp bạc Euro 1972

Tây Đức xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Đây từng là trận chung kết Euro có tỉ số chênh lệch nhất cho đến khi Tây Ban Nha đánh bại Italia 4-0 trong trận đấu cuối cùng Euro 2012. Thậm chí trong trận đấu đó, các cầu thủ Liên Xô có lúc còn ngừng hẳn lại vì hụt hơi sau khi chứng kiến đối thủ thực hiện liên tiếp hơn 30 đường chuyền qua lại.

Chiến thắng áp đảo chính thức giúp người Đức có được chiếc cup Euro lần đầu tiên. Ở chiến tích năm ấy, Franz Beckenbauer, Gerd Mueller và Guenter Netzer là 3 cái tên nổi bật nhất. Họ cũng chiếm luôn 3 vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu năm đó.

Euro 1972: kỳ Euro xuất sắc của người Đức, hoàng đế Beckenbauer và máy dội bom Gerd Mueller tỏa sáng - Ảnh 2.

Franz Beckenbauer (trái) và Gerd Mueller là 2 cái tên xuất sắc nhất của Tây Đức tại Euro 1972

"Nhà cách mạng" Franz Beckenbauer xuất hiện

Trên thực tế, "Hoàng đế" Beckenbauer vốn đã được biết đến tại World Cup 1966. Tuy nhiên, một sự thay đổi của HLV Schoen tại Euro 1972 đã đưa ông vào lịch sử. Beckenbauer được kéo từ hàng tiền vệ về phía sau. Ông chuyển sang chơi trong vai trò hậu vệ quét mang khuynh hướng tấn công, phát động các đường bóng dài.

Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá. Cũng nhờ đó, khái niệm "libero" ra đời và Beckenbauer tất nhiên trở thành tiêu chuẩn cao nhất cho vị trí này. Tại Euro 1972, ông đóng góp sâu sắc vào thành công của Tây Đức trong vị trí mới. Điều đó cũng giúp "Hoàng đế" nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Euro 1972: kỳ Euro xuất sắc của người Đức, hoàng đế Beckenbauer và máy dội bom Gerd Mueller tỏa sáng - Ảnh 3.

Franz Beckenbauer có màn trình diễn thượng hạng ở vị trí libero

Sự ra đời của "Máy dội bom" mang tên Gerd Mueller

Euro 1972 chính là nơi mà danh xưng "Der Bomber" hay máy dội bom lần đầu xuất hiện. Và chủ nhân cái tên ấy chính là chân sút khét tiếng Gerd Mueller của tuyển Tây Đức. Đúng như biệt danh trên, Mueller như một chiếc pháo đài bay sẵn sàng dội bom tàn phá khung thành của bất kỳ đội bóng nào.

Tại giải đấu năm đó, Mueller ghi 6 bàn trong 6 trận vòng loại. Ông cũng ghi 1 bàn trong chiến thắng phục thù tuyển Anh tại tứ kết, qua đó giúp Tây Đức tiến vào vòng chung kết. Tại trận bán kết, Gerd Mueller xuất sắc ghi cả 2 bàn vào lưới tuyển Bỉ. Trong trận đấu cuối cùng, ông một lần nữa tỏa sáng khi có thêm một cú đúp nữa. Với 4 bàn sau 2 trận, Mueller cũng trở thành Vua phá lưới của Euro 1972.

Euro 1972: kỳ Euro xuất sắc của người Đức, hoàng đế Beckenbauer và máy dội bom Gerd Mueller tỏa sáng - Ảnh 4.

Gerd Mueller gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ tại Euro 1972

Ảnh: Sưu tầm