Duy Mạnh: 'Va chạm với Đức Chinh là chuyện bình thường"

PHẠM HUYỀN , 08:46 24/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau 90 phút trên sân "khoá chặt" Đức Chinh, Duy Mạnh không giấu được niềm vui khi tái ngộ đồng đội từng khoác áo U23 Việt Nam ở hậu trường cuộc so tài giữa Hà Nội FC vs Đà Nẵng tối 23/6.

Duy Mạnh chia sẻ về việc gặp lại Đức Chinh và cách xem World Cup của mình.

Trong khi Đình Trọng gặp chấn thương cổ chân chưa kịp bình phục, Duy Mạnh là thủ lĩnh hàng thủ của đội bóng thủ đô, anh cùng với Thành Chung đá cặp trung vệ ở cuộc so tài Hà Nội FC vs Đà Nẵng lúc 19h tối 23/6.

Ngoài phòng ngự, nhiệm vụ của Thành Chung là thường xuyên lên tham gia hỗ trợ tấn công trong các tình huống bóng bổng. Còn nhiệm vụ duy nhất của Duy Mạnh là chốt chặn cuối cùng và "vô hiệu hoá" ngòi nổ Đức Chinh - tiền đạo cắm duy nhất của đội khách Đà Nẵng.

Là đồng đội trong màu áo đội tuyển, nhưng khi trở về CLB, Duy Mạnh thừa nhận đã có những tình huống tranh chấp và va chạm không tránh khỏi với Đức Chinh. Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Hiền Triết, Duy Mạnh gạt đi sự ăn thua trên sân thi đấu. Anh tìm đến Đức Chinh để hỏi thăm hay đơn giản chỉ là một cái xoa đầu an ủi sau trận thua.

"Trên sân chúng tôi thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của CLB nhưng bên ngoài sân cỏ chúng tôi lại là anh em", Duy Mạnh chia sẻ. 

Duy Mạnh: Va chạm với Đức Chinh là chuyện bình thường - Ảnh 2.

Bóng đá là phải có tranh chấp. Các cầu thủ không thể vì tình cảm cá nhân mà quên đi trách nhiệm với CLB chủ quản cũng như lòng tin của người hâm mộ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Mạnh "gắt" cũng đánh giá Đức Chinh là mẫu tiền đạo tốt, thi đấu năng nổ, quyết tâm trong trận đấu làm khách trên sân Hàng Đẫy tối qua. 

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC vs Đà Nẵng tối 23/6 là dịp tái ngộ của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Những ngôi sao U23 của Hà Nội FC: Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Đức Huy đều được vào sân đá chính để so tài với Đức Chinh, Tiến Dụng...

img_5354
img_5354
img_5355
img_5355

Đỗ Duy Mạnh tìm đến an ủi người đồng đội kém tuổi ở U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền.

Tỉ số 5-2 với 7 bàn thắng được ghi trong một trận đấu - những con số ở vòng 14 được lặp lại ngẫu nhiên nhưng hôm nay, người thua đau không còn là Hà Nội. Dù bị Đà Nẵng dẫn trước tới 2 lần nhưng những nỗ lực của Quang Hải, Văn Quyết cùng sự chắc chắn của Duy Mạnh, Thành Chung đã khiến "người anh em" Đà Nẵng phải ra về tay trắng.

Chia sẻ thêm về sở thích xem World Cup, hậu vệ CLB Hà Nội cho biết anh ấn tượng nhất với các bàn thắng của Ronaldo nhưng lại mong Brazil sẽ giành cúp vô địch tại World Cup 2018.