Duy Mạnh: “Duyên số đến thì đón nhận, không hề hối tiếc khi quyết định cưới Quỳnh Anh”

ÁO ĐỎ , 07:43 07/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chàng cầu thủ sinh năm 1996 đang rất hạnh phúc và vui vẻ khi sắp cưới được cô vợ đảm đang, lại được lòng gia đình mình.

Duy Mạnh tâm sự chuyện chuẩn bị đám cưới

Những ngày đầu năm mới 2020, làng bóng đá Việt đón nhận tin vui liên tiếp khi lần lượt các cầu thủ quốc dân Phan Văn Đức và Đỗ Duy Mạnh lần lượt định ngày cưới. Đặc biệt, "hỉ sự" của cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá Đỗ Duy Mạnh và nàng WAGs xinh đẹp Nguyễn Quỳnh Anh càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Chiều ngày 6/1, 9 ngày trước khi đám hỏi của cặp đôi diễn ra, trung vệ Duy Mạnh đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi chuyện chung thân đại sự của anh. Từ sự chuẩn bị của cô dâu chú rể cho ngày trọng đại đến quan điểm hôn nhân, cách đối nhân xử thế khi cô dâu về ra mắt nhà chồng đều được anh chàng cởi mở tâm sự... Hãy cùng lắng nghe..

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 2.

Nụ cười luôn nở trên môi chú rể tương lai Đỗ Duy Mạnh.

- Xin chào Duy Mạnh. Đầu tiên chúc mừng bạn đã có màn cầu hôn thành công cũng như sắp cưới được người con gái mình yêu. Tại sao Duy Mạnh lại quyết định kết hôn ở thời điểm này? Có phải hơi sớm không...

Theo tôi duyên số đến khi nào thì mình đón nhận như vậy. Làm sao biết khi nào là sớm, khi nào là muộn. Đối với tôi, tôi sẽ cố gắng làm sao để có những quyết định đúng đắn nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ không hối tiếc về những điều tôi đã làm.

- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đám cưới, Duy Mạnh đã chuẩn bị những gì rồi?

Tôi sẽ tổ chức đám cưới ở Hà Nội. Không chỉ tôi mà vợ của tôi là Quỳnh Anh đều phải có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể chu đáo nhất khi mời khách. Tuy nhiên không thể nào có sự hoàn hảo, không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất để mời mọi người đến chung vui trong ngày vui của mình.

- Theo quan sát của Duy Mạnh trong những lần đưa Quỳnh Anh về thăm gia đình mình, cô ấy đã thể hiện như thế nào?

Tôi cũng không biết phải nói thế nào, hãy để bố mẹ tôi nhận xét về cô con dâu của họ. Theo quan sát của tôi, Quỳnh Anh là một người rất hòa đồng, gần gũi. Khi về nhà tôi, cô ấy cũng rất chịu khó vào bếp giúp đỡ mẹ làm cơm, giúp mẹ những việc mà những người con gái thường hay làm.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 3.

Duy Mạnh vui vẻ khi nhắc đến vợ sắp cưới.

- Duy Mạnh có dự định tạo ra điều bất ngờ cho cô dâu trong ngày cưới?

Đám cưới sắp diễn ra và tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc tạo ra bất ngờ gì cho cô dâu của mình.

- Duy Mạnh chuẩn bị tâm thế thế nào khi chia tay đời độc thân để bước vào cuộc sống hôn nhân?

Ai cũng phải có tuổi trẻ và cũng phải lớn lên từng ngày và cũng sẽ phải trưởng thành hơn thì tôi cũng sẽ đón nhận điều đó một cách tốt nhất. Và tôi sẽ có trách nhiệm hơn với các quyết định của mình. Có gia đình thì mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người trong gia đình, giúp vợ và các con sau này. Mình phải làm tốt trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình, mọi việc đều sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc để có quyết định tốt nhất.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 4.

Duy Mạnh sẽ có nhiều trách nhiệm hơn khi lập gia đình.

- Phương châm của Duy Mạnh để giữ gìn tình yêu và vun đắp hôn nhân?

Tôi nghĩ đó là sự chân thành mà hai người dành cho nhau, luôn yêu thương và tin tưởng nhau, để có thể hiểu và thông cảm, đồng cảm cho nhau. Cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những lúc bất đồng nhưng sau đó, khi đã bày tỏ quan điểm của mình và đối phương thì cả hai cũng sẽ hiểu và đồng cảm, biết hy sinh cho nhau. Đó là điều rất quan trọng với những người đang yêu và các đôi vợ chồng.

- Bận rộn đám cưới thế có làm ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của Duy Mạnh?

Tôi đã trao đổi với HLV trưởng về việc này. Chú Nghiêm rất hiểu rằng đời người ai cũng phải kết hôn. Tôi sẽ phải cố gắng cân bằng tập luyện và thi đấu. Ngày 12, đội Hà Nội đi Malaysia tham dự giải giao hữu, tôi sẽ ở lại nhà (để chuẩn bị đám hỏi - PV) và sang sau với đội.

Cảm ơn Duy Mạnh về cuộc trò chuyện!

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 5.

Duy Mạnh vẫn tham gia tập luyện cùng CLB Hà Nội trong những ngày bận rộn chuẩn bị đám cưới.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 6.

Tập hết sức mình...

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 7.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 8.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 9.

Duy Mạnh: Quỳnh Anh không ngại vào bếp giúp mẹ tôi làm cơm, làm mọi việc mà những người con dâu thường làm - Ảnh 10.