Dustin Poirier và hành trình lan tỏa lòng tốt tới những mảnh đời bất hạnh

AB , 19:57 12/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Gia đình Murphys bất ngờ khi bỗng một ngày được Dustin Poirier liên hệ.

Đó là một buổi chiều ẩm ướt đầu tháng 5, chỉ 9 tuần trước khi Dustin Poirier có trận đại chiến quan trọng với Conor McGregor tại UFC 264. Rất nhiều người đang có mặt ở một quán bar ở phía nam Louisina, trong đó có tay đấm đang xếp hạng 1 của UFC. Đằng sau Poirier là bà mẹ 3 con Taylr Murphy, chị đang gục khóc trong vòng tay của chồng. Trong vài năm qua, chị đã rơi lệ rất nhiều lần bởi tình hình sức khỏe của cậu con trai Peyton. Nhưng hôm nay, chị khóc vì hạnh phúc, vì cảm động. Poirier sắp làm một điều thật ý nghĩa cho Peyton.

"Cậu ấy đã ở bên tôi và tôi cũng sẽ ở bên cậu ấy. Chúng tôi đều biết điều đó", Poirier chia sẻ với đám đông. Mọi người xung quanh đều mặc một chiếc áo màu đỏ cùng dòng chữ: Không trận chiến nào, dù lớn hay nhỏ, cần phải chiến đấu một mình.

"Cậu bé ấy truyền động lực cho tôi", Poirier nói thêm.

Dustin Poirier và hành trình lan tỏa lòng tốt tới những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1.

Poirier tiến hành gây quỹ cho cậu bé Peyton

Peyton chỉ mới 17 tuổi khi cậu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương hiếm gặp vào năm 2017. 4 năm đằng đẵng vừa qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn với gia đình chàng trai này. Đã không dưới 5 lần, cậu đối mặt với tử thần. Sức khỏe của Peyton cũng suy giảm nhanh chóng sau hơn 100 lần hóa trị. Các bác sĩ cũng đã phải cưa mất 15 cm xương đùi của cậu và thay bằng một mảnh titan. Peyton và gia đình đã phải chịu đựng rất rất nhiều.

"Chúng tôi giờ chẳng còn gì nữa. Chẳng còn đồng nào trong túi cả. Quá trình điều trị tại bệnh viên St. Jude là miễn phí nhưng bạn còn phải chi trả thêm nhiều thứ khác, chúng tôi cũng mất việc và phải nuôi 2 đứa con khác", anh Treg - cha của Peyton - chia sẻ, không giấu được sự lo lắng cho quá trình điều trị trong tương lai.

Poirier biết câu chuyện của gia đình Murphys thông qua một người bạn. Dù không được yêu cầu, Poirier cùng vợ đã tự tìm đến. Treg cùng vợ không thể tin được điều này. Tại nam Louisiana, Poirier là ngôi sao số 1, đặc biệt nổi tiếng. "Tại sao họ lại để ý đến chúng tôi chứ?", Treg xúc động. "Cậu ấy đối xử như thể chúng tôi là người thân thiết vậy. Họ như một vị Chúa vậy".

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Poirier đã quyên góp được gần 30 nghìn USD cho gia đình Murphys. Nhưng đó chưa phải tất cả, Peyton cảm thấy bản thân được yêu thương, cảm thấy hạnh phúc khi được gặp thần tượng. Cậu như hồi sinh và vững tin cho chặng đường phía trước.

"Cậu ấy đang chuẩn bị cho trận đấu với McGregor. Tôi không nghĩ cậu ấy lại dành nhiều thời gian của mình cho chúng tôi đến vậy", Treg rưng rưng. "Họ là những thiên thần được giáng xuống".

Dustin Poirier và hành trình lan tỏa lòng tốt tới những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 2.

Peyton chỉ là một trong số rất nhiều người nhận được sự hỗ trợ từ phía Poirier. Đánh bại cái đói, cái nghèo, bệnh tật và tìm lại niềm vui cho tất cả giờ đã là cuộc chiến của "Kim cương". Ban đầu chỉ là một ý tưởng giờ anh cùng vợ đã có quỹ "The Good Fight Foundation". Poirier hiểu có rất nhiều mảnh đời cần giúp đỡ và anh tìm mọi cách gia tăng lượng tiền quyên góp, dù có phải bán đi đồ tập rồi đi vận động những nhà hảo tâm.

Thật may, Poirier có sự đồng hành của bà xã Jolie. Cô nàng hiện đã nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian cho quỹ từ thiện. Chị đọc, phân loại, trả lời hàng nghìn email mỗi tháng. Dù bận rộn nhưng Jolie vẫn vui. Chị hiểu mình đang làm tốt. "Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã quyên góp được bao nhiêu rồi?"

Quỹ của Poirier bắt đầu khá khiêm tốn với chỉ 5.100 USD thu về từ việc bán đồ tập từ UFC 211. Khoản tiếp theo cũng chỉ là 7.500 USD. Và những cá nhân đầu tiên đã được giúp đỡ, từ gia đình của Michael Middlebrook, viên cảnh sát bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ. Rồi thêm 4.000 USD cho một trung tâm bảo trợ người vô gia cư, còn thêm rất nhiều người khác.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Đầu năm nay, Poirier đấu trận thứ 2 cùng McGregor. Sau đó không lâu, "Kim cương" gây được 107 nghìn USD để ủng hộ cho một tổ chức ở địa phương.

Khoản đóng góp lớn nhất của Poirier có lẽ đến vào năm 2019, và mang niềm hạnh phúc cho những cư dân ở Uganda, người sống cách đó hơn 8 nghìn dặm. Thời điểm ấy, quỹ của Poirirer hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận Fight of the Forgotten, lập ra bởi cựu võ sĩ UFC Justin Wren. Ban đầu, Wren chỉ mong thu về 25 nghìn USD nhưng với sự kêu gọi của Poirier, mọi thứ đã khác.

Dustin Poirier và hành trình lan tỏa lòng tốt tới những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 3.

Những ngôi nhà tại Uganda được xây từ tiền quyên góp của Poirier

Đã có hơn 3.000 nghìn nhà hảo tâm đứng ra hỗ trợ và Fight for the Forgotten kiếm về được tới 172.686 USD. Wren hạnh phúc, thừa nhận sẽ giúp đỡ được rất nhiều người từ khoản tiền này. "Nếu bạn nhìn thấy kích cỡ ngôi nhà của họ. Như tôi từng sống ở đó và chân thò ra ngoài. Họ không có cả chăn để đắp và phải trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực", Wren cho biết. Cựu võ sĩ người Mỹ thừa nhận đã trở thành một fan của Poirier. Tại UFC 264, Wren cũng đến cổ vũ cho Poirier.

Một tin vui lại đến với Wren khi anh nhận được lời mời xin hợp tác để gây quỹ từ phía Poirier. Ngay lập tức, 50 nghìn USD đã được chuyển tới quỹ từ thiện của Wren. Anh sốc và không giấu được niềm hạnh phúc. "Tôi làm việc này (gây quỹ) được 10 năm còn anh ấy mới làm vài năm. Nhưng anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều", Wren nói thêm về Poirier.

Theo Jolie, Poirier chưa muốn dừng lại. "Kim cương" muốn mở một phòng gym ở quê nhà, mở cửa miễn phí cho những người gặp khó khăn hay muốn làm lại cuộc đời.

Tại UFC 264, fan của McGregor so với Poirier. Nhưng bên cạnh võ sĩ 32 tuổi có những con người đặc biệt. Không chỉ Wren mà còn cả gia đình Murphys. Poirier đã tài trợ toàn bộ chi phí để Peyton được lần đầu tiên được xem một trận đấu ở UFC.

Poirier vẫn thế, một chàng trai tốt bụng và giàu lòng nhân ái.