Đừng lầm tưởng, Thái Lan đang giấu bài đợi lượt về sẽ hủy diệt Malaysia

MỘC TRÀ , 22:59 01/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Suýt chút nữa, Malaysia khiến Thái Lan ôm hận ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Tỷ số là 0-0, nhưng đó là trận đấu quá cao tay ấn của người Thái khi họ vừa đi chơi, vừa đá bóng vẫn thong dong có được 1 điểm.

Highlights Malaysia 0-0 Thái Lan | Bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Khi hiệp 1 trận bán kết lượt AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan tạm khép lại với tỉ số hòa 0-0, rất nhiều ý kiến cho rằng người Thái sẽ bung hết sức để đánh úp những "chú hổ vàng" ngay tại thánh địa Bukit Jalil. Nhưng tất cả đã sai khi Thái Lan vẫn cứ thong dong ở 45 phút còn lại. Mục tiêu giành một điểm trận này đã thành hiện thực với thầy trò HLV Milovan Rajevac.

Ngược lại 45 phút đầu tiên, Thái Lan không hề nao núng trước những đợt tấn công dồn dập của Malaysia. Có đến 10 cú sút được đội chủ nhà tạo ra về khung thành của thủ môn Chaichat, trong đó có 2 pha kết thúc đi trúng đích. Thế nhưng, không một lần người hâm mộ áo vàng đen được ăn mừng bàn thắng.

Quan sát kỹ hơn một chút sẽ dễ dàng nhận thấy, luôn luôn có gần hết đội hình của Thái Lan có mặt bên phần sân nhà, sẵn sàng cho lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng khi đoạt được bóng, các trung vệ và tiền vệ của Thái Lan chỉ phát bóng dài lên trên cho tiền đạo hoặc tiền vệ cánh băng lên dứt điểm. 

Đừng lầm tưởng, Thái Lan đang giấu bài đợi lượt về sẽ hủy diệt Malaysia - Ảnh 2.

Malaysia chỉ có thể có được một trận hòa 0-0 trước Thái Lan trên sân nhà.

Có 3 tình huống nguy hiểm như thế, được các học trò của HLV Milovan Rajevac tạo ra trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, sự cảnh giác và nhanh nhẹn của thủ thành Farizal Marlias, đã không một lần để cho các tiền đạo của Thái Lan được hưởng niềm vui. Nhưng điều đó không làm cho người Thái buồn. Bởi mục đích của họ đến với trận này chỉ đơn giản là một điểm.

Gần nguyên đội hình Thái Lan đá bóng như đi dạo ngay giữa chảo lửa Bukit Jalil. Các học trò của HLV Milovan Rajevac không hề lúng túng trước những pha tấn công dồn dập cùng lối chơi pressing của Malaysia. Họ bình tĩnh, nhẹn nhàng hóa giải tất cả. Ngược lại khi có bóng, Thái Lan cũng không cần phối hợp, triển khai lối chơi... Đơn giản, chỉ một đường chuyền dài lên trên mặc cho hàng công xử lý.

Và đó là màn thể hiện của đội bóng. Thái Lan vừa giấu được bài, không mất sức, cầu thủ không dính chấn thương mà vẫn có được kết quả có lợi ở bán kết lượt về. Nói gì thì nói, người Thái vẫn là anh cả của bóng đá Đông Nam Á. Với những gì đã diễn ra, Thái Lan sẽ ghi tên mình vào chơi trận chung kết bởi họ quá đẳng cấp so với phần còn lại.