Dù giải nghệ hay qua thời đỉnh cao, Mayweather vẫn là thương hiệu số 1 của làng quyền Anh

AB , 14:10 07/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Chỉ sau vài hiệp đấu biểu diễn cùng Logan Paul, Mayweather được cho bỏ túi số tiền

Ở một nơi nào đó tại Miami, Floyd Mayweather có lẽ đang bật cười thật lớn.

Trận đấu biểu diễn kéo dài 8 hiệp sau cùng đã khép lại và không tìm được người thắng cuộc chính thức. Xét cho cùng, đây là kết quả khiến tất cả hài lòng nhất. Ngay từ đầu, kèo đấu kỳ lạ này đã được xem như một trò hề. Khi lên đài, chắc chắn nhiều người cảm nhận được đôi bên lại đang "diễn".

Mayweather áp đảo hoàn toàn kể từ hiệp 3 nhưng không có pha knock-out hay thậm chí đánh ngã nào. Logan vẫn đứng vững dù có đôi lúc loạng choạng. Hai hiệp cuối, cả hai chậm lại, đứng nhìn nhau mặc kệ những khán giả phía ngoài đang không ngừng la ó.

Ngay khi trận đấu khép lại, xuất hiện không ít chỉ trích nhằm vào Mayweather bởi không thể đánh bại một đối thủ tay ngang. "Độc cô cầu bại" thì có lý lẽ của riêng mình.

"Tôi cảm thấy vui. Bạn phải nhận ra rằng tôi không còn 21 tuổi nữa. Logan khỏe hơn, khó chơi và hay hơn tôi tưởng. Hôm nay, tôi bị bất ngờ bởi cậu ấy", Mayweather chia sẻ.

Dù giải nghệ hay qua thời đỉnh cao, Mayweather vẫn là thương hiệu số 1 của làng quyền Anh - Ảnh 1.

Nhận kết quả không như ý nhưng khi bước khỏi võ đài, Mayweather nhếch mép cười. "Độc cô cầu bại" hiểu mình vừa hoàn tất nhiệm vụ, đó là "một vụ cướp ngân hàng hợp pháp" như tay đấm 44 tuổi tự thừa nhận. Theo tiết lộ, Mayweather đã bỏ túi 30 triệu USD từ trước khi bước lên võ đài. Và giờ, Mayweather sẽ nhận nốt số tiền còn lại, có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Lý do giúp Mayweather vẫn kiếm bộn rất đơn giản: làng boxing không thể tìm ra cái tên để thay thế "Độc cô câu bại". Và các khán giả chỉ còn cách trông chờ vào nhà cựu vô địch thế giới ở 5 hạng cân.

Mayweather hiện tại đã 44 và không còn thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2017. Thực tế còn lâu hơn bởi bản thân Mayweather cũng cho rằng kèo so tài với Conor McGregor không phải một cuộc đấu thực thụ. Dễ dàng nhận thấy Mayweather đã không còn ở đỉnh cao trong vòng vài năm qua. Vì thế, Mayweather buộc phải chọn những cái tên dễ thở hơn để tránh rủi ro.

Như Logan Paul, người không cho thấy bất kỳ điểm sáng nào về kỹ thuật boxing trong cuộc đấu vừa qua. Vì thế, chẳng bất ngờ khi Logan ăn mừng cuộc nhiệt khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

"Đây là khoảnh khẳng tuyệt nhất cuộc đời tôi. Phút giây này, tôi chẳng biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào", Logan chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận.

Dù giải nghệ hay qua thời đỉnh cao, Mayweather vẫn là thương hiệu số 1 của làng quyền Anh - Ảnh 2.

Nhưng bất chấp những chỉ trích và tranh cãi , Mayweather vẫn là cái tên có sức hút lớn nhất làng quyền Anh hiện tại. Mỗi khi trở lại, "Độc cô cầu bại" lại gây dậy sóng, ở cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích kể từ khi trận đấu được chốt kèo. Có người còn dùng những từ ngữ nặng nề, cho rằng Mayweather đang trên đường hủy hoại cả làng boxing.

Nhưng có không ít người hứng thú. Ngày trận đấu diễn ra, từ khóa của màn so tài dễ dàng loạt vào Top 10 tìm kiếm trên Google. Hàng triệu người cũng bỏ túi khoản tiền không nhỏ để có cơ hội theo dõi trực tiếp màn đối đầu qua truyền hình. Ít ngày tới, con số PPV được công bố dự đoán sẽ rất khủng, nhiều khả năng cao nhất trong năm nay.

Tại sao Mayweather lại có sức hút nhiều đến thế? "Độc cô cầu bại" không ngại giải thích nguyên nhân của đằng sau.

"Tôi là hình ảnh của làng boxing. Hãy nhìn các tay đấm trẻ, họ luôn muốn đấu với tôi. Họ muốn có xe, có trang sức, có tên tuổi và họ tìm đến tôi. Họ giờ không nói về quyền Anh nữa. Họ nói về tôi", Mayweather nhận định.

Chính sự ngạo mạn và tự tin thái quá đã giúp Mayweather trở nên nổi tiếng. Chẳng cần biết bạn cảm nhận thế nào, yêu mến hay ghét bỏ, nhưng khi Mayweather có mặt, bạn vẫn phải dõi theo.

"Tôi đã giải nghệ khỏi làng quyền Anh nhưng vẫn sẽ không dừng lại trong nhiệm vụ mang lại niềm vui cho mọi người. Không ai buộc phải xem tôi thi đấu. Không ai buộc phải trả tiền. Hãy làm những gì bạn thấy ổn nhất bởi vì tôi cũng thế", Mayweather nói thêm.

Dù giải nghệ hay qua thời đỉnh cao, Mayweather vẫn là thương hiệu số 1 của làng quyền Anh - Ảnh 3.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Mayweather bóng gió về khả năng nghỉ hẳn. Nhưng đây là điều bình thường bởi "Độc cô cầu bại" đã tái xuất rất nhiều lần trong quá khứ. Mỗi lần Mayweather trở lại, thế giới lại tiếp tục phải móc hầu bao.

Vậy ai sẽ là cái tên tiếp theo? Logan tỏ ý muốn một trận tái đấu. "Floyd Mayweather vs Logan Paul 2? Tôi không biết nhưng tôi có thể kết liễu ông ta ở trận tới", Logan chia sẻ.

Tất nhiên, Logan đã "thắng to" trong trận đấu vừa qua nên chỉ cần Mayweather ngỏ ý, Youtuber 26 tuổi sẽ luôn gật đầu.

Hay Jake - cậu em của Logan - cũng là một ứng viên. Xét về thành tích, Jake vượt hơn hẳn với 3 trận toàn thắng tại quyền Anh. Chưa kể, Jake còn có mối thù với Mayweather sau vụ cướp mũ diễn ra hồi tháng trước.

"Tôi rất uốn thượng đài cùng Mayweather", Jake thừa nhận.

Liệu có trở lại và đấu với ai lúc này đều phụ thuộc vào Mayweather. Kể từ sau chiến thắng sít sao trước Oscar De La Hoya vào năm 2007, Mayweather ở thế cửa trên ở bàn đàm phán với tất cả đối thủ của mình. Nếu nghỉ hẳn, Mayweather cũng không thiếu tiền và chẳng sợ nhàn rỗi với công việc của một ông bầu quyền Anh.

"Mục tiêu cuối cùng của tôi là tìm ra một Mayweather mới. Tôi không phải mẫu phải mẫu người muốn giữ khư khư kỷ lục của mình. Tôi muốn chứng kiến lớp trẻ tiếp bước và tìm ra những nhân tố mới".

Thế nhưng hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ ứng viên nào sáng giá. Và cho tới lúc đấy, làng boxing vẫn phải đổ dồn sự chú ý vào Mayweather, như ở trận đấu vừa qua. Họ chờ đợi, mong mỏi và háo hức.

Dù giải nghệ hay qua thời đỉnh cao, Mayweather vẫn là thương hiệu số 1 của làng quyền Anh - Ảnh 4.