Draymond Green hối hận vì đã làm tổn thương Kevin Durant

VƯƠNG HÃN , 12:24 25/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Golden State Warriors, Draymond Green cuối cùng đã thừa nhận lần xung đột của anh với Kevin Durant ở mùa giải trước là một sai lầm lớn.

Mối quan hệ giữa giữa Kevin Durant và Draymond Green đã trở nên không thể cứu vãn khi cả 2 có những lời qua tiếng lại ở trận đấu với Los Angeles Clippers vào đầu mùa giải 2018-2019. Durant đã liên tục vẫy tay xin bóng sau khi Green cứu bóng thành công, thế nhưng thay vì chuyền bóng thì Green lại quyết định tự mình dẫn bóng và vấp ngã hớ hênh.

1

Mối quan hệ giữa Durant và Green đã trở nên không thể cứu vãn sau vụ cãi vã ở đầu mùa giải trước.

Cú trượt ngã đó của Green cũng đóng sập cơ hội chiến thắng của Warriors ở trận đấu đó. Chính hành động cá nhân đó khiến Durant không thể giữ được bình tĩnh và những người đồng đội, anh em thân thiết trong hai năm qua đã cãi nhau. Thậm chí Green còn văng tục về phía Durant – theo ghi nhận của một phóng viên ở gần vị trí hai cầu thủ. 

Sự việc kết thúc, Green trả giá bằng án treo giò nội bộ một trận. Dù BLĐ Warriors đã thể hiện thái độ ủng hộ Durant thế nhưng theo bạn thân của anh là Kendrick Perkins, việc làm đó đã làm Durant tổn thương sâu sắc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân thôi thúc anh sớm chia tay ORACLE Arena.

Gần một năm sau vụ việc đó, Green cuối cùng cũng thừa nhận anh đã sai khi có những hành vi thiếu kiềm chế với Durant. Chia sẻ trên The Woj Pod của ESPN, ngôi sao của Warriors thừa nhận.

2

Green thừa nhận rất hối tiếc vì nóng giận và phá hỏng mối quan hệ thân thiết với Durant.

"Tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình đã sai và tôi phải vượt qua được sự bướng bỉnh của bản thân và chấp nhận sự thật đó. Tôi đã đánh mất niềm tin của anh ấy và làm sao để tôi lấy lại được đây? Đây không phải vì không khí của toàn đội hay bất kỳ gì khác nhưng tôi thực sự rất quý anh ấy, Durant như một người anh của tôi vậy".

"Sau vụ cãi vã đó, HLV Steve Kerr đã khuyên tôi nên chủ động xin lỗi anh ấy trước nhưng tôi đã phớt lờ. Tôi đã không thể nói lời xin lỗi với Durant cho đến khi thực sự hiểu chính mình. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Tôi đã bị ám ảnh khi nhìn thấy ánh mắt của anh tôi khi đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đó ở Durant, anh ấy thực sự bị tổn thương. Làm sao để tôi có thể sửa chữa sai lầm này? Đó là điều khiến tôi luôn trăn trở", Green hối hận.

3

Green vẫn luôn trăn trở làm cách nào để cứu chữa mối quan hệ đã đổ vỡ này.

Dù Green đã hối hận và nói lời xin lỗi thế nhưng Durant vẫn quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Dù tình anh em giữa Green và Durant không còn tốt đẹp như trước, thế nhưng những gì mà Durant, Green và tập thể Warriors làm được cùng nhau trong những năm qua sẽ trở thành giai thoại về một đế chế hùng mạnh bậc nhất lịch sử NBA.

Dù có ra sao di sản mà Durant để lại cho Warriors sẽ không bao giờ bị xóa mờ và chiếc áo số 35 của "Các chiến binh" sẽ vĩnh viễn thuộc về MVP Finals 2018.  

Ảnh: Gretty Images