Drama của ĐT Malaysia: Cầu thủ nhập tịch bị CĐV lăng mạ, đồng đội gây bão với lời "đá xéo"

ĐT Malaysia đang bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần dù đã chiến thắng trong trận ra quân ở AFF Cup 2020.

Trong trận đấu giữa Malaysia và Campuchia ngày 6/12 vừa qua, tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula (Malaysia) đã trở thành tâm điểm với hành động giận dữ ném chai nước khi bị thay ra. Theo truyền thông Malaysia, Guilherme còn bị chính các CĐV đội nhà lăng mạ vì màn trình diễn kém cỏi. Chính áp lực này đã khiến cầu thủ 35 tuổi nhanh chóng bỏ vào phòng thay đồ, không cùng các đồng đội theo dõi hết trận đấu.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu, cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid lại khiến giới truyền thông dậy sóng với lời phát biểu được cho là nhắm đến các cầu thủ nhập tịch.

"Thật tuyệt khi giành chiến thắng trong trận đấu với nhiều cầu thủ bản địa hơn trong đội hình xuất phát. Chúng tôi cho thấy tiềm năng lớn", Rashid chia sẻ.

Drama của ĐT Malaysia: Cầu thủ nhập tịch bị CĐV lăng mạ, đồng đội gây bão với lời "đá xéo"  - Ảnh 1.

Tiền đạo Guilherme de Paula bị thay ra ở trận gặp Campuchia (Ảnh: ESPN)

Truyền thông Malaysia đã dùng từ "mối thù" để nói về quan hệ giữa các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ bản địa khi mô tả lời của Rashid. Thực tế, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia không còn mang đến sự hiệu quả như thời điểm cách đây 2 năm. Gần đây, Mohamadou Sumareh còn khiến NHM giận dữ khi không phản hồi lệnh triệu tập của LĐBĐ Malaysia, tất nhiên, anh đã bị gạch tên thẳng tay.

Để trấn an dư luận, HLV Tan Chang Hoe đã lên tiếng phủ nhận rằng đang có lục đục nội bộ. Dù vậy, không có lửa thì không có khói, truyền thông và NHM Malaysia vẫn tin rằng ĐTQG đang có vấn đề.

Quang Hải chạy ngang để buôn chuyện cùng Tuấn Anh