Đông Triều: Hãy đứng dậy bước tiếp vì chính mình và thiên thần nhỏ mới chào đời

Thanh Xuân , 12:57 28/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Lứa cầu thủ U19 năm nào “làm mưa làm gió” theo thời gian cứ thế bay cao, nhưng trong tập thể ấy có một cái tên khi nhắc đến lại khiến người ta ngậm ngùi tiếc nuối. Ra đi rồi quay trở về chốn cũ Pleiku, thế mà bây giờ lại một lần nữa phải đến vùng đất mới để tìm lại Đông Triều của ngày xưa.

Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc

Đàn ông chỉ khóc vì gia đình và trên sân cỏ. Đông Triều đã khóc nhưng giọt nước mắt này là của niềm vui, hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng mới đây. Triều từng tâm sự "Ngọc Linh (vợ của Đông Triều) là một người rất tuyệt vời. Cô ấy đã sát cánh cùng tôi suốt nhiều năm qua. Lấy được Linh tôi thấy mình vô cùng may mắn". 

Đông Triều: Hãy đứng dậy bước tiếp vì chính mình và thiên thần nhỏ mới chào đời - Ảnh 1.

Đông Triều khóc khi thấy con chào đời (Ảnh chụp màn hình)

Người ta nói "an cư lạc nghiệp", ấy vậy mà lại không đúng lắm với cầu thủ người Quảng Nam. Có nhà, có vợ con sum vầy nhưng sự nghiệp lại chẳng mấy suôn sẻ.

Đánh mất chính mình

Đến một thời điểm nào đấy, các cầu thủ chững lại, hơn hết cuộc chiến ở V.League lại không mấy dễ dàng. Chơi ở vị trí trung vệ, nhưng thể hình thấp bé là bất lợi lớn của Đông Triều trong việc tranh chấp với các chân sút cao to của đối phương. Không còn nhiều cơ hội ở Hoàng Anh Gia Lai, Đông Triều đến Bình Dương với hợp đồng cho mượn trong 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2019. 

Rời xa đội bóng đã gắn bó 12 năm, chập chững những bước đi đầu tiên ở thế giới mới, thời gian đầu về đội bóng đất Thủ, Triều đã thể hiện rất tốt, nhưng khi huấn luyện viên Trần Minh Chiến rời vị trí thuyền trưởng thì cái tên Đông Triều cũng mất tăm. Suốt 2 năm ở mảnh đất lạ, Đông Triều mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 11 trận đấu cùng với chiếc huy chương Đồng Cúp Quốc gia 2019.

Có lẽ, với Đông Triều chuyến đi này mất nhiều hơn được. Tưởng chừng như đến môi trường mới sẽ có cơ hội được thi đấu thế nhưng anh lại đánh mất phong độ, mà phong độ xuống thì phải dự bị. Càng dự bị thì càng bị mọi người lãng quên.

Hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông

Một năm trước trong một chuyến công tác Bình Dương, tôi có cơ hội được trò chuyện với Trần Hữu Đông Triều tại cửa hàng đồ ăn đặc sản Quảng Nam của anh. Trong ánh mắt của Đông Triều lúc ấy, tôi thấy rõ khát khao được quay trở về Hoàng Anh Gia Lai, được tiếp tục sát cánh với các đồng đội từ thuở nhỏ. Thế rồi, tròn một năm sau tôi gặp lại Triều, vẫn ánh mắt, nụ cười hiền hậu ấy nhưng là ở chân núi Hàm Rồng (Gia Lai).

Giữa cái nắng hiu hắt ở mảnh đất Tây Nguyên, tôi và Đông Triều lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Cuộc sống của tôi bây giờ khá thoải mái, tôi có một gia đình hạnh phúc, trở về với những người anh em, chỉ có điều tôi vẫn chưa có nhiều cơ hội thi đấu thôi", Đông Triều tâm sự.

Ở độ tuổi 26, cái tuổi đủ để trưởng thành, chín của sự nghiệp, sẽ không muộn nếu chúng ta không dừng lại, cũng bởi vậy cầu thủ sinh năm 1995 một lần nữa quay trở về để tìm lại chính mình.

"Về Gia Lai, tôi thấy như mình đang được về nhà. Tôi đang ở trong một tập thể đứng đầu V.League, đó là động lực để tôi lấy lại phong độ cho bản thân".

Dù vậy bước  vào mùa giải 2021, trong khi Hoàng Anh Gia Lai trở thành một đội bóng khiến cả V.League phải tôn trọng khi đối đầu thì ở đó vẫn chưa có nhiều dấu ấn của cầu thủ người Quảng Nam. Bản thân Đông Triều cũng nhận ra rằng khi không được thi đấu thì mọi thứ sẽ chững lại, anh thừa nhận không được thi đấu như Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn thì sẽ không thể phát triển được bản thân.

Đông Triều: Hãy đứng dậy bước tiếp vì chính mình và thiên thần nhỏ mới chào đời - Ảnh 2.

Đông Triều không có nhiều cơ hội thi đấu ở Gia Lai

Nhìn thấy đồng đội chật vật với sự nghiệp, Văn Toàn thẳng thắn chia sẻ:

"Thật ra, tôi và Triều rất khó để tâm sự dù ở với nhau từ nhỏ, nhiều lúc ngồi cùng bàn ăn với nhau tôi cũng nói thẳng với cậu ấy. Triều là cầu thủ đá bóng chứ không phải làm một công việc khác, chỉ có đá bóng mới thành công, mới làm được mọi thứ. Hơn nữa, bây giờ Triều đã có gia đình và chuẩn bị có con nên phải nỗ lực hơn. Dù sao, người ta sẽ không nghĩ đến quá khứ của bạn. Nếu hiện tại bạn thất bại, quá khứ có vàng son đến mấy đó cũng là sự thất bại của bản thân mỗi cầu thủ.

Đông Triều không thể thi đấu chuyên nghiệp được nếu không nỗ lực rất nhiều để thay đổi bản thân. Bây giờ trong bóng đá quan trọng nhất không phải là kỹ năng mà là sức bền, sức khỏe và sự va chạm lớn. Tự cố gắng để cứu lấy sự nghiệp thôi, tôi nghĩ Triều thừa khả năng để làm được điều đó nếu cậu ấy quyết tâm và vượt qua được giai đoạn này.  26 tuổi không phải là quá già, cậu ấy có tất cả mọi thứ để trở thành tiền vệ trụ xuất sắc".

Con đường bóng đá với Đông Triều thật sự gian nan, nhưng suy cho cùng không được trao cơ hội ở Gia Lai thì phải biết cách để tạo ra bước đi mới cho chính mình. Nhìn vào vợ và đứa con nhỏ mới chào đời chắc hẳn đây là lý do khiến "Triều Bum" thêm một lần nữa xách vali lên và gia nhập Hải Phòng ở giai đoạn 2 V.League. Ở đội bóng mới, cầu thủ này sẽ có nhiều hơn khả năng được lựa chọn và được thể hiện bản thân. 

Bản lĩnh đàn ông sẽ không cho phép Đông Triều dừng lại. Đông Triều đang cống hiến không chỉ cho bản thân anh mà còn có gia đình, người vợ đã gắn bó với anh suốt chặng đường 7 năm qua và cả thiên thần nhỏ của anh.