Đồng đội tuyển Đan Mạch kể lại chuyến thăm Eriksen: "Tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy cười và nói chuyện"

HOÀNG ANH , 21:51 14/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Kasper Schmeichel gọi chuyến thăm Eriksen là "trải nghiệm tuyệt vời", giúp thủ môn này đối phó với nỗi kinh hoàng sau sự cố của đồng đội.

Eriksen bỗng dưng ngã gục xuống sân

Thủ môn Kasper Schmeichel đã đến thăm Eriksen vào Chủ nhật và anh nói rằng thật "tuyệt vời" khi chứng kiến tiến độ bình phục của người đồng đội. Mới chỉ cách đó chưa đầy 48 tiếng, người ta còn tưởng Eriksen đã chết.

Trong cuộc họp báo hôm nay 14/6, Kasper tiết lộ: "Thật tuyệt khi thấy cậu ấy cười và được làm chính mình. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi thấy vui khi cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi không nói gì cả. Miễn sao Christian khỏe, đó là điều quan trọng nhất. Cậu ấy đã trải qua những điều mà chúng tôi chưa trải qua".

Tiền vệ của Inter Milan phải hô hấp nhân tạo trong 13 phút, sau khi bị ngừng tim ở phút 43 trận Đan Mạch - Phần Lan hôm thứ bảy. Eriksen hiện đang trong tình trạng ổn định và được điều trị tại bệnh viện.

Đồng đội tuyển Đan Mạch kể lại chuyến thăm Eriksen: "Tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy cười và nói chuyện" - Ảnh 2.

Schmeichel kể về chuyến thăm Eriksen với truyền thông

Schmeichel, người đã cùng các đồng đội của mình tạo thành hàng rào bảo vệ xung quanh Eriksen, đã kể về trải nghiệm kinh hoàng khi phải chứng kiến đồng đội được hô hấp nhân tạo trên sân.

"Đó là một trải nghiệm khủng khiếp", anh nói. "Nhưng Eriksen vẫn còn sống và tôi rất biết ơn quá trình hô hấp nhân tạo. Anh hùng duy nhất ở đó là các bác sĩ đã cứu Eriksen. Chúng tôi là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, còn họ dành nhiều năm để cứu người. Họ có thể làm việc dưới áp lực kinh khủng".

Đồng đội tuyển Đan Mạch kể lại chuyến thăm Eriksen: "Tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy cười và nói chuyện" - Ảnh 3.

Schmeichel động viên người thân của Eriksen

"Tôi không thể diễn tả nổi sự ngưỡng mộ của mình dành cho đội ngũ y tế. Việc họ có thể cứu Eriksen sống lại là một điều kỳ diệu. Tôi thậm chí còn nghĩ về việc các đồng đội sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi nằm đó. Đan Mạch là một tập thể tuyệt vời. Chúng tôi có một đội trưởng và HLV rất biết cách cư xử".

"Nó là biểu hiện cho tình đoàn kết giữa chúng tôi, đặc trưng cho một đội bóng và một quốc gia sát cánh bên nhau. Riêng tôi, tôi cố tưởng tượng xem mình đang nằm ở đó".