Đội bóng trẻ Việt Nam được "phù thuỷ trắng" mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng

HIẾU LƯƠNG , 09:22 19/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier đã có những trao đổi với HLV Đinh Thế Nam của U17 PVF trước trận gặp U17 Thanh Hoá vào tối 18/9.

Đội bóng trẻ Việt Nam được phù thuỷ trắng mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier theo dõi hai trận đấu tại VCK U17 quốc gia vào chiều 18/9. Ông có cơ hội tìm kiếm một số gương mặt triển vọng cho tương lai của đội U19 Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Đội bóng trẻ Việt Nam được phù thuỷ trắng mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng - Ảnh 2.

Trước trận U17 PVF gặp U17 Thanh Hoá, HLV Philippe Troussier đứng trước phòng thay đồ của đội, động viên các cầu thủ và gặp riêng HLV Đinh Thế Nam

HLV người Pháp dùng cả ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cho HLV trưởng U17 PVF. Ông dường như đang mách nước cho người đồng nghiệp. Trước khi làm HLV trưởng U19 Việt Nam, ông Troussier làm giám đốc kỹ thuật của PVF. Trong số đó, HLV Troussier ra ký hiệu hạn chế chơi bóng bổng và yêu cầu các cầu thủ tích cực di chuyển. Ở trận U17 HAGL hoà U17 Đồng Tháp, thời tiết với gió lớn đã khiến hai đội gặp nhiều khó khăn

Đội bóng trẻ Việt Nam được phù thuỷ trắng mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng - Ảnh 4.

HLV Guillaume Graechen (phải), người thầy đầu của lứa Công Phượng tại học viện HAGL JMG, cũng có mặt theo dõi các trận đấu

Đội bóng trẻ Việt Nam được phù thuỷ trắng mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng - Ảnh 5.

HLV Troussier đã lớn tuổi nhưng tình cảm và quan tâm các học viên. Cầu thủ Trần Quốc Đạt (số 15) rời PVF về Thanh Hoá nhưng khi quay trở lại vẫn được ông nhận ra và hỏi han

Trở lại với trận U17 PVF gặp Thanh Hoá, các học trò của HLV Đinh Thế Nam thi đấu tốt hơn nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Thanh Hoá chủ động chơi phòng ngự, thể hình không thua kém giúp họ đứng vững suốt 90 phút thi đấu chính thức

Đội bóng trẻ Việt Nam được phù thuỷ trắng mách nước vẫn chật vật giành chiến thắng - Ảnh 7.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Viết Thiện (áo đỏ) mới ghi được bàn thắng cho U17 PVF, ấn định chiến thắng 1-0 vất vả cho đội chủ nhà