Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy

Trần Giang , 01:32 22/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

AS Roma vừa phải nhận thất bại đáng xấu hổ với tỷ số không tưởng 1-6 trước Bodo/Glimt tại bảng C Conference League.

Trước khi đối đầu với Bodo/Glimt, chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp của Roma vừa bị cắt đứt bởi thất bại 0-1 trước Juventus tại vòng 8 Serie A. Phía bên kia chiến tuyến, đại diện của bóng đá Na Uy lại đang có phong độ "hủy diệt" với mạch 14 trận bất bại liền nhau kể từ ngày 12/8. Trong 14 trận đấu ấn tượng đó, Bodo/Glimt có tới 12 thắng lợi và chỉ phải nhận 2 trận hòa.

Mọi khán giả đều dễ dàng nhận thấy sự khác biệt quá lớn về mặt phong độ giữa 2 đội. Tuy nhiên, đại diện tới từ Serie A vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ sân Aspmyra. Nhưng diễn biến của trận đấu này lại khiến tất cả phải sửng sốt. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 1.

Tương quan lực lượng 2 đội

Đội hình xuất phát 2 đội. Roma ra sân với đội hình phụ

Bodo/Glimt có khởi đầu hoàn hảo trước Roma

Bodo/Glimt chào đón vị khách tới từ Italy bằng "gáo nước lạnh" ngay ở phút thi đấu thứ 8, Erik Botheim phối hợp bật tường với Sondre Fet rồi tung cú sút sệt chéo góc đánh bại Rui Patricio. Khi các khán giả có mặt trên khán đài của sân Aspmyra ngồi còn chưa ấm chỗ, đội bóng bị đánh giá yếu hơn đã kịp tạo ra bất ngờ đầu tiên của trận đấu. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 3.

Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Bodo/Glimt không phải tai nạn của Roma. Tới phút 20, Patrick Berg đập nhả 1-2 với Botheim rồi thực hiện pha duỗi mu cháy lưới Patricio. Thủ thành người Bồ Đào Nha dù bay người hết cỡ, nhưng Patricio vẫn phải vào lưới nhặt bóng. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 4.

Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của Bodo/Glimt trong hiệp 1 và Roma cũng bắt đầu vùng lên đáp trả từ thời điểm này. Phút 28, Amadou Diawara thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến xé toang hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng cho Carles Perez. Số 11 của đoàn quân áo đen thoát xuống, đón bóng rồi dứt điểm cận thành khiến Nikita Haikin phải nhận bàn thua. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 5.

Nhưng lúc bấy giờ, ngay kể cả những fan lạc quan và mơ mộng nhất của Bodo/Glimt cũng chẳng dám nghĩ đối thủ trên cơ mang tên Roma lại có bàn thắng danh dự sớm như vậy. Sang tới hiệp 2, thầy trò HLV Jose Mourinho tỏ ra bất lực hoàn toàn trước đoàn quân của HLV Kjetil Knutsen.

Bodo/Glimt nghiền nát Roma trong hiệp 2

Phút 52, Alfons Sampsted có bóng ở đáy biên phải của Bodo/Glimt. Hậu vệ mang áo số 3 trả ngược lại cho Botheim để tiền đạo mang áo số 20 đưa bóng vào lưới Roma bằng pha dứt điểm một chạm cận thành. Nhưng cơn ác mộng của vị khách tới từ thành Rome mới chỉ bắt đầu. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 6.

Tưởng như Roma có thể tiếp tục rút ngắn cách biệt về mặt số lượng bàn thắng, nhưng khi đội khách chưa kịp làm điều đó, họ lại bị Bodo/Glimt xé lưới ở phút 71. Botheim kéo sập hàng thủ của Roma bằng pha chọc khe sắc như dao cạo cho Ola Solbakken. 

Trung phong mang áo số 9 băng xuống, nhận bóng rồi xộc thẳng vào vòng cấm của Roma và cố gắng sục bóng qua đầu của Patricio. Thủ thành 33 tuổi bắt bài được ý đồ dứt điểm của Solbakken bằng cách khẽ chạm vào bóng. Nhưng Patricio vẫn không thể từ chối bàn thắng của chân sút 23 tuổi. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 7.

Sau pha lập công của Solbakken, Roma chính thức rơi vào tình cảnh vỡ trận. Phút 78, Botheim dù đang nằm sân nhưng vẫn có thể kiến tạo cho Amahl William Pellegrino. Tiền đạo mang áo số 11 băng xuống rồi tung cú sửa lòng để "gieo sầu" cho Patricio. Nhưng Bodo/Glimt vẫn chưa muốn buông tha cho Roma. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 8.

Phải đến tận phút 80, Bodo/Glimt mới chịu dừng lại sau khi Solbakken ấn định tỷ số 6-1 cho đại diện của làng túc cầu Na Uy. Pellegrino thả bóng vào khe hở nơi hàng phòng ngự của Roma. Solbakken bứt tốc, rê qua cả Patricio rồi hoàn tất trận đấu điên rồ này bằng cú đá đơn giản. 

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 9.

Dẫu biết Mourinho tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị, nhưng thất bại đáng quên này vẫn là cú sốc quá lớn đối với mọi fan Roma. Chẳng ai dám nghĩ Bodo/Glimt lại có thể đè bẹp đội chủ sân Olimpico một cách dễ dàng như vậy. 

Thực tế, hàng thủ của Bodo/Glimt cũng không ít lần để lộ nhiều khoảng trống chết người. Nhưng hàng phòng ngự của Roma lại thi đấu hời hợt và rời rạc hơn. 

Patricio liên tục phải làm việc vất vả trong ngày thi đấu thảm họa của hàng thủ Roma

Bên ngoài đường pitch, Mourinho tỏ rõ sự bực dọc và khó chịu trong lúc các cầu thủ Bodo/Glimt đang ăn mừng chiến thắng đáng nhớ của họ. 

Biểu cảm hậm hực của "Người đặc biệt"

Đội bóng của Mourinho thua tan nát trước đối thủ vô danh từ Na Uy, tỷ số của trận đấu khiến tất cả phải sốc nặng - Ảnh 12.

Bảng xếp hạng bảng C sau trận Bodo/Glimt 6-1 Roma