Quang Hải thi đấu 30 phút cuối trận và ngay từ những đường chạm bóng đầu tiên, anh đã tạo ra sự khác biệt (Ảnh: Hiếu Lương)
Phút 64, anh bấm bóng theo đà băng xuống của Tuấn Hải. Pha bấm bóng không hoàn hảo nhưng sai lầm của hậu vệ Công an Nhân dân (CAND) và tốc độ tốt của Tuấn Hải đã tạo nên bàn thắng thứ ba trong trận cho Hà Nội FC (Ảnh: Hiếu Lương)
Đến phút bù giờ cuối cùng hiệp 2, Quang Hải treo đường bóng chuẩn xác vào vòng cấm CAND (Ảnh: Hiếu Lương)
Bóng tìm đến vị trí Tuấn Hải. Anh không mắc lỗi việt vị, bình tĩnh chuyền vào cho Văn Quyết dứt điểm ấn định tỷ số 4-0 (Ảnh: Hiếu Lương)
Không có những pha xử lý mê hoặc, không có sự bùng nổ bằng bàn thắng nhưng Quang Hải vẫn in dấu giày vào hai bàn thắng của đội bóng. Những "điệu nhảy cuối cùng" của anh trên mặt cỏ Hàng Đẫy luôn khiến khán giả phấn khích hơn thường lệ, họ mong muốn anh làm được một điều gì đó khác thường trước khi chia tay nhưng với những gì đã xảy ra cũng là cái kết đẹp của Quang Hải cùng Hà Nội FC (Ảnh: Hiếu Lương)
Trước đối thủ yếu hơn, Quang Hải không được xếp đá chính (Ảnh: Hiếu Lương)
Phút 58, anh được HLV yêu cầu ra khởi động cùng đàn anh Văn Quyết. Khi Quang Hải đứng lên, khán đài sân Hàng Đẫy bắt đầu xao động phấn khích (Ảnh: Hiếu Lương)
Phút 61, Quang Hải được tung vào sân thay đàn anh Thành Lương (Ảnh: Hiếu Lương)
Quang Hải vào sân kèm theo những tràng pháo tay, hò hét của khán giả tại sân (Ảnh: Hiếu Lương)
Hội CĐV Contras Hà Nội kéo lên tấm tifo "Cảm ơn và hẹn gặp lại Quang Hải" như một sự tri ân, thể hiện tình cảm yêu mến dành cho số 19 (Ảnh: Hiếu Lương)
Trên khán đài, bạn gái Quang Hải là Chu Thanh Huyền (mũ trắng) vỗ tay cổ vũ người thương (Ảnh: Hiếu Lương)
Như một sự sắp đặt, ngay sau khi Quang Hải vào sân, Hà Nội FC có bàn thắng. Nhận thấy thủ môn Sỹ Huy dâng cao, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phất một đường bóng dài táo bạo từ sân nhà tạo nên bàn thắng nhân đôi tỷ số đẹp mắt. Bàn thắng khiến tất cả ngỡ ngàng, các đồng đội cũng không tin Việt Anh vừa ghi bàn (Ảnh: Hiếu Lương)
Ngoài hai tình huống góp công vào bàn thắng, Quang Hải còn một lần mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Anh kiểm soát tốt đường bóng dài, đẩy bóng một nhịp để dùng tốc độ vượt qua hậu vệ đối phương trước khi chuyền ngược ra (Ảnh: Hiếu Lương)
Đáng tiếc, Trần Văn Đạt (số 65) lại sút ra ngoài khi trước mặt anh là khung thành đã không còn thủ môn (Ảnh: Hiếu Lương)
Chung cuộc, Hà Nội FC đánh bại CAND 4-0 để lọt vào vòng 2 Cúp quốc gia 2022. Sau trận, lễ tri ân Quang Hải được tổ chức. Bên cạnh những lời cảm ơn, Quang Hải ba lần nhấn mạnh anh ở đây không phải để nói lời tạm biệt mà là hẹn gặp lại. Ngày 11/4, Hà Nội FC sẽ làm khách trước CLB Đà Nẵng nhưng khả năng Quang Hải không cao (Ảnh: Hiếu Lương)