Derby Manchester: Solskjaer và nhiệm vụ “điều trị chú em Man City”

Thanh Đình , 11:47 24/04/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mọi thứ rồi sẽ khác và thời thế đổi thay, nhưng trong con mắt Solskjaer, Man City mãi là “chú em bé bỏng” không bao giờ vượt qua nổi “anh đại MU”. Bây giờ với tư cách HLV, ông phải hành động để xác tín tuyên bố đó.

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, những người từng mỉa mai Jose Mourinho, giờ đây, khi mọi thứ đang đi sai hướng cùng Ole Gunnar Solskjaer, lại bắt đầu nhớ về chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Và trước thềm trận derby Manchester, ký ức về chiến thắng 3-2, với màn ngược dòng không thể tin nổi ngay tại Etihad, chợt sống dậy. Đó thực sự là một đêm không thể nào quên, mang đến sự phấn khích và khôi phục niềm kiêu hãnh.

Trong cuốn sách Cuaderno de Manchester được xuất bản vào tháng 10/2018, Pep Guardiola đã kể lại rằng, chỉ 1 ngày sau thất bại, ông lái chiếc Mercedes màu đen vào trung tâm thành phố. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, bỗng ông nghe thấy 2 hồi còi từ chiếc xe bên cạnh. Người kia ra hiệu Guardiola hạ kính xe.

Pep đã làm thế và nhận ra, đó là một CĐV MU. Và y hét lên: "Chúng tao đã hạ tụi mày, Manchester chỉ có màu đỏ, hiểu không? Đi chết đi!". HLV người Tây Ban Nha không nói gì, kéo kính lên và phóng đi ngay lập tức khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.

Derby Manchester: Solskjaer và nhiệm vụ “điều trị chú em Man City” - Ảnh 1.

Trận deerby lượt về mùa trước, MU đã ngược dòng ngoạn mục đánh bại Man City.

Tại nước Anh, MU có mối thâm thù với Liverpool. Nhưng họ không quên rằng, còn một kẻ thù truyền kiếp khác, là Man City. MU có thể diễu võ giương oai ở bất cứ đâu, nhưng bắt buộc phải đánh bại Man City để đảm bảo thành phố này chỉ có lá cờ United tung bay.

Sir Alex Ferguson từng nói, ông chỉ muốn đút đầu vào lò sưởi sau khi thua trận derby, còn Ryan Giggs thú nhận đã nhốt mình trong nhà cả tuần lễ để thoát khỏi sự chế giễu từ người hâm mộ City, cùng ánh mắt buồn bã của những người ủng hộ United, khi thất bại.

Paul Pogba, đại diện cho thế hệ hiện tại và tương lai Quỷ đỏ, cũng ý thức được tính chất quan trọng của trận derby Manchester. "Từ khi tôi còn chơi cho đội U18, những trận đấu với Man City luôn căng thẳng", tiền vệ từng lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 mùa trước nói, "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, khi đằng sau là những người hâm mộ cuồng nhiệt, và bạn sẽ cảm nhận rõ tình yêu, sự tự hào với adrenaline sôi trào".

Derby Manchester: Solskjaer và nhiệm vụ “điều trị chú em Man City” - Ảnh 2.

Tính chất của trận derby thứ 178 chắc chắn không khác gì trước đó, căng thẳng, quyết liệt và máu lửa.

Còn Solskjaer thì sao, trong lần đầu tiên bước vào trận derby Manchester với tư cách HLV? Điều này dĩ nhiên rất khác so với khi ông còn là cầu thủ, chơi dưới sự hướng dẫn của Sir Alex. Đồng thời, bối cảnh cũng thay đổi nhiều.

Thời điểm Solskja rời khỏi Old Trafford, gã hàng xóm áo xanh vẫn rất tầm thường và mối quan tâm lớn nhất với họ là trụ hạng. Ấn tượng này sâu đậm đến mức vào năm 2012, ông vẫn nói rằng "ở Manchester, Man City chỉ là chú em, làm mọi cách để vượt qua ông anh, tức MU, nhưng không thể".

Giờ đây Man City là đương kim vô địch, và có thể vô địch thêm lần nữa. Đội bóng của Pep Guardiola đang nhiều hơn "ông anh" MU tới 24 điểm và đã thắng 10 trận Premier League liên tiếp, trong khi Solskjaer cùng các học trò thua 6/8 trận đã qua ở mọi đấu trường. Tại Old Trafford, 7 trận derby gần nhất, The Citizens thắng tới 5, Quỷ đỏ chỉ thắng 1. Và City đang tràn đầy hưng phấn, United thì ủ dột, hỗn loạn, cãi vã.  

Derby Manchester: Solskjaer và nhiệm vụ “điều trị chú em Man City” - Ảnh 3.

Với Solskjaer, Man City chỉ là chú em, mãi không bao giờ vượt qua nổi ông anh MU.

Mọi thứ đều chỉ ra, Man City sẽ chiến thắng ở trận derby thứ 178. Và nếu như vậy, họ gần như sẽ đăng quang vào cuối mùa trong khi MU nhiều khả năng được an trí ở vị trí thứ 6.

Nhưng, bạn biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là ở một trận derby. Thực tế đã chứng minh, vào những thời điểm đen tối nhất dưới thời Van Gaal hay Mourinho, MU vẫn có thể đánh bại Man City. Hoặc, kể cả trong một trận đấu mà họ đã chơi cực tệ, với hiệp một cam chịu và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ giành chiến thắng như cuộc gặp gỡ hồi tháng 4 năm ngoái, ấy vậy mà chỉ cần 16 phút bùng nổ trong hiệp 2, họ rời khỏi Etihad với tư cách người thắng cuộc.

Solskjaer đã nhắc nhở tất cả vào sáng thứ Ba, "đừng bao giờ nói không bao giờ". Bởi như đã biết, derby là một dịp trọng đại, đánh thức niềm tự hào Quỷ đỏ. Và các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần quyết tử để bảo vệ các giá trị của màu áo đỏ, để người hâm mộ có thể tự tin ra đường và hét lên trước các "chú em Man City", rằng "Manchester chỉ có màu đỏ".