Đến "trưởng WAG" Chelsea cũng phải chê thẳng mặt Timo Werner: "Cậu ta đúng là chân gỗ"

THÀNH AN , 20:00 28/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bà xã của trung vệ Thiago Silva, Isabelle, tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến tiền đạo Timo Werner bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Chelsea.

Do đức lang quân Thiago Silva góp mặt trong trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải của Chelsea với Real Madrid, bà xã Isabelle vì vậy không thể bỏ lỡ. Dù chỉ ngồi nhà theo dõi chồng cùng các đồng đội thi đấu, Isabelle vẫn cổ vũ hết mình như thể cô nàng đang ngồi trực tiếp trên khán đài sân Alfredo Di Stefano vậy.

Phản ứng của bà xã Thiago Silva - đội trưởng Chelsea - khi Werner bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Vốn là một ngôi sao mạng xã hội, Isabelle cũng nhân dịp này làm một video "reaction" - phản ứng của bản thân khi xem trận đấu. Ngay khi Timo Werner dứt điểm hỏng cơ hội mười mươi của Chelsea ở phút thứ 10, nàng WAG sinh năm 1987 bèn thốt lên ngán ngẩm.

"Đây như một lời nguyền đen đủi! Các đội bóng trước đây tôi cổ vũ đều sở hữu một tiền đạo thường bỏ lỡ những cơ hội... Werner, anh ta tên như vậy đúng không?". Không lâu sau đó, Isabelle tiếp tục ca thán. "Chelsea cần 1 pha lập công và giành chiến thắng ở trận đấu này nhưng các tiền đạo không muốn ghi bàn. Tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao họ lại không thể ghi bàn".

Màn trình diễn kém ấn tượng khiến Werner phải rời sân ở phút 66 để nhường chỗ cho đồng hương, Kai Havertz. Tuyển thủ Đức tất nhiên cảm thấy tức giận với chính mình.

Pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của tiền đạo người Đức (Ảnh: Getty, Chụp màn hình)

"Werner đã bỏ lỡ cơ hội rõ ràng ở trận đấu trước đó với West Ham và tái hiện điều đó trong trận đấu này. Cậu ấy đã rất thất vọng và tức giận với bản thân nhưng đó là điều hết sức bình thường. Luôn có hàng triệu người ngoài kia phải đối mặt với những tình huống khó giải quyết hơn thế. Bởi vậy trong thể thao, bạn có thể ủ rũ nhưng ngày hôm sau, cần lấy lại năng lượng tích cực để tiến lên phía trước", HLV Thomas Tuchel tiết lộ trên Sky Sports.

Dù ông thầy người Đức tỏ ra không hài lòng khi các học trò bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ngay trên sân khách, kết quả hòa 1-1 vẫn không phải quá tệ với Chelsea. Ở trận lượt về sau đây 1 tuần, The Blues cần đánh bại Real Madrid hoặc chỉ cần không để thủng lưới, họ sẽ giành vé vào chơi trận chung kết.