Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC

HIẾU LƯƠNG , 07:00 08/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công an Nhân dân (CAND) thất bại 0-4 trước chủ nhà Hà Nội FC vào tối 7/4 thuộc vòng 1 Cúp quốc gia 2022.

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 1.

Trung vệ Trần Quang Thịnh (trái) là người hiểu rõ nhất sự khó khăn khi phải đối mặt với đối thủ đẳng cấp hơn nhiều như Hà Nội FC. Anh vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và Hà Nội FC là một bài kiểm tra cực khó (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 2.

Phút 36, Quang Thịnh truy cản trái phép Đỗ Hùng Dũng trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 3.

Sự động viên của Đỗ Hùng Dũng là không đủ để Quang Thịnh xốc lại tinh thần, che lấp đi thiếu sót về kinh nghiệm (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 4.

Phút 64, Quang Thịnh một lần nữa mắc sai lầm. Anh phán đoán sai điểm rơi lại không che chắn bóng kỹ càng tạo điều kiện cho Tuấn Hải băng lên đoạt bóng (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 5.

Tiền đạo sinh năm 1998 không bỏ lỡ cơ hội, anh vượt qua thủ môn Sỹ Huy trước khi hoàn tất cú đúp trong trận đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 6.

Ở hiệp 1, Quang Thịnh còn cho thấy điểm yếu tốc độ. Đỗ Hùng Dũng tận dụng pha phá bóng của đồng đội sau tình huống phạt góc của CAND. Anh đẩy bóng xa và bứt tốc thật nhanh để phản công (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 7.

Từ vị trí thuận lợi, Quang Thịnh vẫn không đuổi kịp được Hùng Dũng (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 8.

Thậm chí, Quang Thịnh còn bị bỏ lại phía sau. Đội trưởng Thanh Sơn là người theo kịp Hùng Dũng (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 9.

Tiền vệ trưởng thành từ HAGL buộc phải phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng ngay sát vòng cấm, vừa tránh được một tình huống tấn công nguy hiểm, vừa tránh được phạt đền (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 10.

Những phút sau đó, áp lực dồn lên hàng thủ CAND không hề suy giảm. Phút 75, Quang Thịnh có dấu hiệu đauđùi phải và ra dấu xin thay người. CAND quyết định tung Viết Trường vào sân. Ở tuổi 21, Quang Thịnh vẫn còn nhiều thời gian để mài giũa kỹ năng phòng ngự lẫn thể chất (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 11.

Ở trận này, CAND sử dụng sơ đồ 3 trung vệ nhưng không đủ kín kẽ và thường thua do sai lầm cá nhân (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 12.

Đội bóng thủ đô tấn công nhanh, biến hoá khiến CAND gần như không lên nổi bóng trong 40 phút đầu trận (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 13.

Tỷ số 4-0 nghiêng về Hà Nội FC phản ánh đúng thế trận trên sân (Ảnh: Hiếu Lương)

Đêm ác mộng của trung vệ U23 Việt Nam khi đối mặt Hà Nội FC - Ảnh 14.

Với cá nhân Quang Thịnh, anh sẽ hy vọng không gặp chấn thương nặng để có một hành trình trọn vẹn cùng U23 Việt Nam. Quang Thịnh là trụ cột của U22 Việt Nam giành chức vô địch U22 Đông Nam Á 2022. Anh cũng là tấm gương để các cầu thủ trẻ lứa U của CAND nhìn vào phấn đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

 

https://sport5.vn/dem-ac-mong-cua-trung-ve-u23-viet-nam-khi-doi-mat-ha-noi-fc-20220407153533286.htm