De Gea xuất sắc báo hiệu sự tăm tối của MU

Thanh Đình , 01:39 23/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Với những gì đang diễn ra, sẽ không ngạc nhiên nếu vào cuối mùa De Gea lại trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất MU. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc, Quỷ đỏ thực sự rất tệ và ngày một tầm thường hóa.

Thật tuyệt vời khi có một thủ môn xuất sắc trong đội hình. Khi Ben Foster ca ngợi De Gea là "Messi trong khung gỗ", không hề có sự phóng đại ở đây.

Tại Old Trafford đêm thứ Bảy, một lần nữa ngôi sao người Tây Ban Nha lại cho thấy tài năng siêu phàm với vô vàn pha cứu thua ngoạn mục. Nếu không De Gea không ra tay vào các phút thứ 7 và 16, chắc chắn MU đã sụp đổ trước khi tìm thấy bàn mở tỷ số. Và nếu trong khung gỗ không phải De Gea kể từ sau phút 53, sợ rằng ngay cả 1 điểm MU cũng không giữ được.

Thật ra thì việc De Gea đóng vai người hùng không có gì lạ lẫm ở Old Trafford. Chỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây, những pha bay lượn và cản phá bằng mọi bộ phận của cơ thể của anh là lời giải thích tại sao đội bóng của Mourinho lại rời Vicarage Road và Stade de Suisse với 3 điểm trọn vẹn.

De Gea xuất sắc báo hiệu sự tăm tối của MU  - Ảnh 1.

Không một trận đấu nào các CĐV MU không một vài lần thán phục tài năng của De Gea.

Tuy nhiên, sẽ không tốt chút nào nếu một đội bóng cứ sống dựa dẫm vào tài năng của thủ môn. De Gea chỉ nên xuất hiện hạn chế, vào những trường hợp khẩn cấp, chứ không phải một cách liên tục thế này.

Hãy nhìn lại thống kê mùa trước, trong tốp 10 thủ môn cản phá nhiều nhất không hề có tên của Ederson, Thibaut Courtois hay Hugo Lloris. Đơn giản vì Man City, Chelsea và Tottenham tổ chức phòng ngự rất tốt, giảm thiếu tối đa các cú sút từ phía đối phương.

Ngược lại, De Gea lại đứng thứ 5 với 114 lần cản phá, lẫn với các đồng nghiệp ở Stoke, Swansea và Brighton. Mùa này cũng tương tự. Anh đang xếp thứ 8 sau khi đã cứu thua 18 lần, còn Alisson, Ederson, Hugo Lloris cùng Kepa Arrizabalaga đứng đâu đó ngoài tốp 15.

De Gea xuất sắc báo hiệu sự tăm tối của MU  - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của De Gea không đủ để MU chiến thắng mỗi trận.

Thật ngạc nhiên, Jose Mourinho được biết đến với triết lý thực dụng, đề cao phòng ngự và sự an toàn trên hết. Vậy nhưng MU trong suốt triều đại của ông không khi nào mang lại cảm giác an tâm. Thay vào đó, là một đội bóng run rẩy và dễ tổn thương.

Đêm thứ Bảy họ có thể đổ lỗi cho Paul Pogba với tình huống mất bóng đáng trách ở khu vực nguy hiểm, song tiền vệ người Pháp không phải chịu trách nhiệm về rất nhiều những pha hãm thành khác mà lẽ ra mành lưới Quỷ đỏ phải rung lên.

Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự mong manh của MU. Có thể vì họ không thể kiểm soát thế trận dù cầm bóng rất nhiều (đang là đội giữ bóng nhiều thứ 3 giải đấu với 55,7%), cũng không biết cách kết liễu đối thủ, phần vì sự đơn điệu và thiếu sáng tạo trong tấn công phần vì sự lãng phí của các chân sút.

De Gea xuất sắc báo hiệu sự tăm tối của MU  - Ảnh 3.

De Gea là "Messi trong khung gỗ", nhưng phụ thuộc thái quá chỉ có hại cho MU.

Ngoài ra cũng phải kể đến phong độ thiếu nhất quán của hàng thủ, một vài đêm cùng một vài cá nhân rất tốt song cũng không ít đêm với không ít cá nhân quá tệ. Sự thiếu vắng "con đập chắn sóng" Nemanja Matic càng khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Nhưng trên hết, Mourinho đã thất bại trong việc gây dựng lại yếu tố gây sợ hãi của MU khiến đội bóng này rơi vào tiến trình tầm thường hóa. Giờ đây các đối thủ, dù chơi ở Old Trafford hay là đội mới lên hạng, cũng háo hức để đánh bại họ. Như đêm thứ Bảy, Wolves chơi với vị thế "bằng vai phải lứa" với MU, thay vì thận trọng và sợ sệt.

Trong những năm thống trị nước Anh, MU là một hạm đội tấn công mạnh mẽ và nhân vật xuất sắc nhất mùa (giành giải thưởng Sir Matt Busby) luôn là các cầu thủ. Khi không ai xứng đáng hơn De Gea - "Messi trong khung gỗ", đó là dấu hiệu của sự đi xuống và hoàn toàn không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Sẽ không ngạc nhiên nếu vào cuối mùa, De Gea lại được vinh danh một lần nữa. Nhưng bản thân thủ môn người Tây Ban Nha hẳn cũng chẳng vui vẻ gì, bởi 4/5 mùa qua anh nhận giải thưởng Sir Matt Busby cũng là giai đoạn u tối ở Old Trafford.