Danny Green và Markieff Morris hứng cơn mưa chỉ trích sau game 5 đáng quên của Lakers

HUY PHẠM , 15:00 10/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Game 5 trong loạt chung kết Finals NBA 2020 đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc, một trong những dư âm còn đọng lại chính là tình huống xử lý trong những tình huống xử lý trong 16,8 giây cuối cùng của trận đấu bên phía Los Angeles Lakers.

Đối với người hâm mộ Los Angeles Lakers, họ rõ ràng có quyền thất vọng với Danny Green và Markieff Morris sau trận thua 108-111 trước Miami Heat ở game 5 Finals 2020.

Trong 16,8 giây cuối cùng của trận đấu, khi Lakers đang bị dẫn 108-109, LeBron James như thường lệ là người chịu trách nhiệm dẫn bóng và điều phối bài chạy tấn công cuối cùng của Lakers. Sau khi hút gần hết người bên phía Miami Heat, LeBron James thực hiện đường chuyền ra ngoài cho Danny Green, người đang ở vị trí trống trải ở chính diện bảng rổ.

16,8 giây cuối cùng với rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Lakers

Nhận được niềm tin từ phía ngôi sao của đội bóng, thế nhưng Danny Greeen đã không thể dứt điểm thành công. Rất may sau ó Markieff Morris đã bắt được bóng bật ra, nhưng lại thực hiện một đường chuyền bóng cực tệ và đưa lại quyền kiểm soát bóng cho Miami Heat.

Với khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Lakers hoàn toàn bất lực và thất bại với kế hoạch ăn mừng chức vô địch sớm mà họ đã đề ra trước trận đấu. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một làn sóng giận dữ đã được người hâm mộ tạo nên trên các trang mạng xã hội và đích đến không ai khác chính là hai cầu thủ này.

"Đây là hình ảnh của Danny Green trong buổi tập vào sáng mai cùng với toàn đội. Ném như thế thì tập tành gì nữa", dòng trạng thái đầy bức xúc đi kèm video hài hước tới từ một fan hâm mộ.

"Hình ảnh chiếc cúp vô địch danh giá Larry O'brien được cất đi không khác gì con dao cứa vào tim người hâm mộ Lakers sau cú ném của Danny Green", một fan Lakers khác để lại bình luận.

Danny Green và Markieff Morris: Ai xứng với tên gọi "tội đồ" sau game 5 đáng quên của Lakers - Ảnh 4.

"Tôi biết 10 cậu nhóc từ trung học có thể ném thành công cú ném mà Danny Green không thể thực hiện thành công mặc dù được biết tới tư cách một cầu thủ NBA chuyên nghiệp hưởng mức lương 15 triệu USD", tài khoản Chito cùng dòng trạng thái đầy mỉa mai.

Danny Green và Markieff Morris: Ai xứng với tên gọi "tội đồ" sau game 5 đáng quên của Lakers - Ảnh 5.

Về phía Markieff Morris, bản thân anh chàng này cũng phải hứng chịu sự thất vọng của người hâm mộ thông qua những bình luận trên mạng xã hội Twitter.

Danny Green và Markieff Morris: Ai xứng với tên gọi "tội đồ" sau game 5 đáng quên của Lakers - Ảnh 6.

Một số trang thông tin về NBA còn chế ảnh Markieff Morris trùm bao bố với đường chuyền cuối cùng của mình.

Đối với người hâm mộ đội bóng Lakers, họ có quyền tức giận 2 cầu thủ trên, thế nhưng nhìn vào khách quan, đó cũng là những giây phút đầy áp lực và khó trách Green cũng như Morris khi mắc phải những sai lầm trên.

"Tôi tin anh ta, toàn đội tin anh ta và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, người hâm mộ phải quen với điều đó", LeBron James chia sẻ trong cuộc họp báo về cú ném của Danny Green. Với chia sẻ trên, có thể thấy LeBron James không trách Danny Green khi đánh mất cơ hội ăn mừng chức vô địch của Lakers tại game 5.

Cùng với LeBron James, Jimmy Butler bên phía Miami Heat cũng nói rằng dù Heat xứng đáng với chiến thắng hôm nay, thế nhưng đội bóng của anh cũng khá may mắn khi Danny Green thất bại trong tình huống quyết định đó.

Danny Green và Markieff Morris: Ai xứng với tên gọi "tội đồ" sau game 5 đáng quên của Lakers - Ảnh 7.

Thất bại trong game 5 khi mang tới một màn trình diễn "hủy diệt "chắc chắn là một trong những tiếc nuối lớn nhất của LeBron James trong loạt finals năm nay.

Về phía Markieff Morris, nếu theo dõi kỹ clip, người hâm mộ có thể thấy người mà anh muốn chuyền bóng tới là Anthony Davis, một ngôi sao khác của Lakers. Điều này cũng phần nào hợp lý khi ở trong những giây phút cuối cùng như vậy, các ngôi sao luôn là người được toàn đội tin tưởng.

Tuy nhiên với sự đeo bám chặt chẽ của Bam Adebayo bên phía Miami Heat, cùng với chấn thương ở gót chân phải từ đầu hiệp 1. Anthony Davis phần nào cũng bị hạn chế trong khả năng rướn nhằm lấy được bóng sau đường chuyền của Morris.

Kết thúc game 5 với thất bại cùng nhiều tiếc nuối, Los Angeles Lakers vẫn có cơ hội mang về phòng truyền thống của họ chiếc cúp vô địch lần thứ 17. Và với Danny Green cũng như Markieff Morris, điều họ cần phải làm bây giờ chính là tập trung luyện tập trước khi bước vào game 6 tới đây và bỏ ngoài tai những bình luận châm chọc trên mạng xã hội.