Dani Alves: Chiến binh không biết mệt

Trần Giang , 20:09 03/08/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Xuyên suốt 5 trận đấu của Olympic Brazil ở môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, Alves không vắng mặt trên sân bất kỳ một phút nào và đang có cơ hội giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

Tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất giải (sinh năm 1983), nhưng Alves lại đang nằm trong top 4 cầu thủ cày ải nhiều nhất cho Brazil ở Thế vận hội mùa hè năm nay. Với số phút thi đấu lên tới 450, ngôi sao mang áo số 13 đá chính, chơi trọn vẹn cả 5 trận từ đầu giải và chưa một lần bị thay ra khỏi sân. 

Dani Alves: Huy chương vàng Olympic cho giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

4 cầu thủ có số phút xuất hiện trên sân cao nhất của Brazil ở Olympic 2020: thủ môn Santos, cặp trung vệ Diego Carlos - Nino và Alves

Bảng số liệu trên chỉ tính 90 phút thi đấu chính thức và chưa cộng thêm thời gian thi đấu 2 hiệp phụ ở vòng đấu loại trực tiếp (nếu có). Ở trận bán kết gần nhất gặp Mexico, Alves chơi toàn bộ 120 phút. Tới loạt đá luân lưu, cựu sao Barcelona thực hiện lượt sút đầu tiên. 

Tất nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh của Alves, anh chẳng còn lạ lẫm gì với sức ép khủng khiếp về mặt tinh thần đang đè nặng lên đôi vai của mình ở thời khắc quan trọng. Nhưng lần này, Alves phải đối mặt với Guillermo Ochoa, một lão tướng cũng dày dặn kinh nghiệm trận mạc và đang đeo băng đội trưởng của Mexico. 

Loạt đá luân lưu giữa Brazil và Mexico

Ochoa đoán đúng hướng sút, thậm chí còn chạm tay vào bóng, nhưng vẫn phải chịu thua trước cú đá hiểm hóc của Alves. Cựu sao Juventus đem lại sự khởi đầu thuận lợi cho Brazil ở loạt "đấu súng" cân não, từ đó trực tiếp tạo ra bước đà về mặt tinh thần cho cầu thủ đá sau. 

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico phải nhận "đòn đánh phủ đầu" về mặt tâm lý từ Alves, bởi Ochoa - thủ quân, cầu thủ bản lĩnh nhất, kinh nghiệm nhất trong đội hình của HLV Jaime Lozano vừa bị Alves đánh bại. 

Kết quả sau đó đúng như dự đoán, Eduardo Aguirre và Johan Vasquez của Mexico hỏng ăn trên chấm 11m. Ngược lại, cả 3 tuyển thủ Brazil (Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes, Reinier Jesus) đều thực hiện thành công lượt đá của mình, đưa Selecao vào chơi trận chung kết sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài. 

Dani Alves: Huy chương vàng Olympic cho giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Alves trở thành điểm tựa giúp Brazil có loạt đá luân lưu như ý

Môn bóng đá nam Olympic vốn bị đánh giá thấp về sức hút ở khía cạnh truyền thông, về trình độ chuyên môn. Cũng thật khập khiễng nếu so sánh sân chơi này với hàng loạt đấu trường đẳng cấp Alves từng thi đấu (Champions League, World Cup, Serie A, La Liga,...). 

Người ta gọi cựu cầu thủ Sevilla bằng cái biệt danh "ông vua danh hiệu" bởi Alves đang sở hữu tới 42 chức vô địch. Nhưng thay vì tự thỏa mãn với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, hoặc làm cách nào đó để không phải tham dự Olympic, Alves vẫn đang "cháy" hết mình ở Tokyo, vẫn miệt mài cống hiến cho Brazil mà không biết mệt mỏi. 

"Tôi rất biết ơn HLV trưởng Andre Jardine vì ông ấy trao cơ hội cho tôi ở Olympic. Đối với tôi, việc được có mặt tại Tokyo ở mùa hè này là một dịp vô cùng đặc biệt", Alves thể hiện sự háo hức và nóng lòng được tham dự Olympic sau khi biết mình có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở môn bóng đá nam của Brazil. 

Dani Alves: Huy chương vàng Olympic cho giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Sự chuyên nghiệp và quyết tâm vẫn đang hiện hữu trong từng bước chạy bền bỉ của Alves

Bộ sưu tập danh hiệu của lão tướng 38 tuổi khiến nhiều siêu sao bóng đá trên toàn thế giới phải ngưỡng mộ, nhưng nó vẫn chưa trọn vẹn. Alves còn thiếu huy chương vàng Olympic và chức vô địch World Cup. 

Giờ đây, Alves đang dẫn dắt Brazil vào chơi trận chung kết diễn ra vào ngày 7/8 tới trên sân vận động Yokohama trên tư cách một người thủ lĩnh mẫu mực. 

Tấm huy chương vàng Olympic 2020 cũng giống như một bước đệm hoàn hảo để Alves quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia ở World Cup 2022 bởi trước đó, hậu vệ sinh năm 1983 bỏ lỡ cả vòng loại World Cup lẫn Copa America 2021 vì dính chấn thương.

Dani Alves: Huy chương vàng Olympic cho giấc mơ World Cup - Ảnh 5.

Ở độ tuổi U40, Alves vẫn chưa muốn dừng lại

Tháng 8/2019, Alves rời Paris Saint-Germain để ký với Sao Paulo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2022. Khi đó, đại đa số khán giả đều nghĩ anh trở về quê nhà Brazil để chơi bóng đá theo dạng "dưỡng già", tận hưởng ngày tháng "xế chiều" của sự nghiệp sau khi tích lũy được hàng chục danh hiệu lớn nhỏ ở khắp Châu Âu. 

Nhưng Alves vẫn cho thấy mình rất khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Ở cái tuổi 38, thay vì giải nghệ, Alves đang cùng Olympic Brazil bảo vệ tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 để hướng đến Qatar 2022 và hoàn thành giấc mơ còn dang dở mang tên World Cup.