Không phải Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha, ĐT Italy đang nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2020. Azzurri có 2 chiến thắng đầy thuyết phục trước Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với tỉ số 3-0, qua đó chắc chắn góp mặt ở vòng 16 đội.
Trong khi đó, 1 điểm có phần may mắn trước Thụy Sĩ ở trận ra quân và màn trình diễn ấn tượng hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 2-0 giúp Xứ Wales khá chắc chắn ở vị trí thứ hai. Ở lượt trận đấu cuối, chỉ cần hòa Italy, Gareth Bale cùng các đồng đội cũng sẽ theo chân đội bóng áo màu thiên thanh góp mặt ở vòng trong. Còn nếu giành được một chiến thắng, Xứ Wales sẽ vượt qua chính đối thủ để giành lấy vị trí nhất bảng.
Hai đội nhập cuộc quyết liệt, điểm nóng diễn ra ở giữa sân với những pha vào bóng quyết liệt của cả hai bên
Đội chủ nhà liên tục tạo sức ép và suýt chút nữa bàn thắng đã đến với Italy. Phút 12, Belotti bay người dứt điểm, nhưng tốc độ cao khiến anh không thể chạm bóng sau đường chuyền rất tốt của đồng đội
Italy duy trì được sức ép và có những có hội rõ nét hơn về phía khung thành của Xứ Wales
Không chịu lép vế, Xứ Wales bắt đầu vùng lên và có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Từ tình huống phạt góc bên phía cánh trái, Chris Gunter bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc
Sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT Italy đã có được bàn mở tỉ số. Phút 38, từ quả treo bóng đầy khó chịu của Verratti, Pessina dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Ward mở tỉ số trận đấu
Verratti tiếp tục tạo ra điểm nhấn bằng những đường chuyền thông minh cho đồng đội, nhưng vẫn không có thêm bàn thắng cho đội chủ nhà
Sau giờ nghỉ, Xứ Wales là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng lối chơi pressing toàn sân của Italy khiến cho đội khách không thể đưa bóng lên phía trên
Thiếu chút nữa Italy đã có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Từ khoảng cách 30 mét, tiền vệ Bernardeschi sút phạt đưa bóng đi chạm cột dọc đầy tiếc nuối
Khó càng thêm khó, phút 55, Ampadu nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau pha vào bóng rất thô bạo với Bernardeschi. Giờ đây Xứ Wales chỉ còn thi đấu với 10 người và bị đối phương dẫn bàn
Gặp bất lợi nhưng Xứ Wales cũng suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hoà. Phút 75, đồng đội đưa Bale vào tư thế thuận lợi, không người kèm, nhưng cú vô-lê thiếu chính xác ở khoảng cách gần của Bale đã đưa bóng lên trời. Tất cả cầu thủ Xứ Wales chỉ biết ôm đầu tiếc nuối
Những phút cuối trận là thế trận một chiều nghiêng về phía ĐT Italy. Belotti và Christante thay nhau bắn phá khung thành của Xứ Wales, nhưng họ đều không thể chiến thắng được thủ thành Ward và tỉ số 1-0 được duy trì tới cuối trận đấu
Đánh bại Xứ Wales ở lượt đấu cuối, Italy chính thức bước vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng A cùng thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận
Bạn nên quan tâm